*0934 / THẤY ÔNG BÀ NỘI ÂU SẦU , NƯỚC MẮT RÀN RỤA CÒN ĐÂU NỮA TRỜI. !

Tôi , những đứa cháu , ngày cha vượt biển ,
Khóc âm thầm chứng kiến cảnh ly tan !
Bao nhiêu năm cuộc sống bàng hoàng ,
Người hy sinh , cô thân đời tứ cố …!

Cùng bên mẹ , Nội lo xoay xở ,
Không nề hà , vạn thuở bôn ba .
Nổi trôi tội nghiệp thân Bà ,
Hao mòn sức khoẻ tóc đà bạc phơ .

Thương nhớ mãi câu hò ru ngủ ,
Giọng già nua ấp ủ xế tà .
Tiếng lòng nức nở thiết tha ,
Thấm ướt lưng tròng chan hoà nhỏ lệ …!

Chốn xa xôi chân trời góc bể ,
Nội ưu phiền cơ thể bất an !
Trông sao con cháu đôi đàng ,
Gia đình đoàn tụ muôn vàn thương yêu .

Ngày ly biệt , mưa chiều vây ám ,
Thật não nề ai oán niềm đau !
Thấy Ông Bà Nội âu sầu ,
Nước mắt ràn rụa , còn đâu nữa trời …!

Gặp cha được sau mười năm cách ,
Mẹ sụt sùi bất hạnh ỹ ôi !
Thời gian đau đớn qua rồi ,
Đầu kê tay gối nối đời bên nhau .

Nơi xứ người bước đầu học hỏi ,
Nhớ Ông Bà bao nỗi héo hon .
Mong sao người vẫn sống còn ,
Có ngày trở lại , mỏi mòn chờ mong …

Ghi lại lời Cháu Nội sau ngày đoàn tụ gia đình …
( Cali . Ngày 25 tháng 6 năm 1989 )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 01 tháng 02 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện

*  HOME