163 / MẤT ANH RỒI

Mất anh rồi đèn khuya nức nỡ ,
Mắt môi mềm trăn trở ngắt hơi .
Ngoài hiên gió đánh tơi bời ,
Sầu thương lẻ bạn tả tơi cõi hồn …!

Nghe sau hè cóc kêu ộp oạp ,
Trong căn phòng lạnh thoáng đìu hiu .
Ruột gan nhức nhối chín chìu ,
Buồn riêng than thở chắc chiu một mình …!

Hỡi anh yêu cuộc tình tan vỡ ,
Sống đoạ đày lắm khổ thân côi …!
Anh đâu nắn nót ngọt lời ,
Bàn tay chen lối tuyệt vời ngất ngây …!…?

Đêm quạnh hiu ngồi đây tưởng nhớ ,
Có trông mong trắc trở sum vầy …?
Cho em bé nhỏ thơ ngây ,
Góc đời đơn chiếc chuỗi ngày bôn ba …?

Này anh thương phương xa cách biệt ,
Ngủ mơ màng tha thiết bên em ?
Nâng niu ân ái dưới thềm ,
Kỷ niệm hai đứa khát thèm mây mưa !

Chiếc thuyền tình đong đưa bể ái ,
Của một thời hoang dại mến yêu .
Người đi khuất bóng xế chiều ,
Em về vắng vẻ cô liêu thiếu chàng …!

Thất lạc nhau tình vang một thuở ,
Miệng thế gian nhắc nhở buồn đau !
Anh đi để lại âu sầu ,
Phòng không cô lạnh nguyện cầu mai sau …!

Antioch , California Ngày 07 tháng 7 năm 2016