*888/ ĐỒNG BÀO HỠI ,TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG , ĐỪNG THỜ Ơ CUỘC SỐNG TÔI ĐÒI . . .! . .?

 
Một chế độ hung tàn xảo trá ,
Không tình người , xỏ lá ba de .
Khác chi chui rúc vĩa hè ,
Không cha , thiếu mẹ , kết bè du côn .
 
Tự xưng chúng linh hồn dân tộc ,
Để chúng mình nô bộc tàu ô .
Đang tâm bán đứng Cơ Đồ ,
Quốc gia xây dựng cơ hồ ngàn năm .
 
Điêu linh cảnh , đêm nằm trăn trở ,
Quê Hương đầy một mớ bòng bong ,
Cọng quân kết nối thông đồng ,
Cúi lòn háng tộc cho không Nước Nhà .
 
Dân trăm triệu chan hoà lệ đổ ,
Lỡ nói gì , cấm cố thủ tiêu !
Trời ơi thật quá tiêu điều ,
Giang Sơn gấm vóc sớm chiều tan hoang …!
 
Quân thổ phỉ bầy đàn bất trị ,
Bọn chính quyền đảng đĩ vô lương ?
Tranh nhau cướp giật khôn lường ,
Bán xong lãnh thổ tìm đường mánh mung .
 
Nó bất cần trùng tu đất nước ,
Mạnh thằng nào chiếm trước kiếm ăn .
Thôn ấp tỉnh lỵ rần rần ,
Ở đâu cũng có chia phần đảng trên .
 
Bốn ba năm vang rền tiến bước ,
Người Nam Miền bạc phước khốn thay !
Mặt tiền phố xá hôm nay ,
Toàn dân Bắc Việt đó đây chủ quyền ,
 
Cả guồng máy đảo điên giáng hoạ ,
Lệnh cận bình háng hoá Quốc Âm …(&)
Bày mưu nô lệ đi dần ,
Mai sau thế hệ đánh vần tiếng hoa .
 
Xã hội được manh nha đồi trụy ,
Lấy hoang dâm cổ suý học đường .?
Mọi người vô cảm tai ương ,
Sợ phiền , liên lụy , tổn thương gia đình …!
 
Nói như thế , đâu tình dân tộc ,
Chữ sống còn độc lập tư do ?
Cúi đầu mặc kệ bo bo ,
Để cho quần chúng rợ hồ tác tung …!
 
Mất nhân tính hành hung ai dám ,
Lại rềnh ràng đình đám khắp nơi .
Lố lăng tuổi trẻ học đòi ,
Vất quần xé áo tưởng lòi văn minh …?…!
 
Tội nghiệp chưa , quy trình lãnh đạo ,
Trên đỉnh cao não sọ nhét nhồi .(@)
Cuồng ngu nói dối buông xuôi ,
Gọi là đảng trị suy đồi cọng nô …
 
Được trận banh hồ đồ lắm thế ,
Sao không giành thể chế tự do ?
Thừa cơ đục nước béo cò ,
Cùng nhau tụ tập reo hò đấu tranh …
 
Giữa Tổ Quốc , giành banh trái bóng ,
Sự sinh tồn , tuyệt vọng , nàò hơn ?
Phải chăng cổ vũ tình thần ,
Bảo vệ nguồn giống triệu lần tôn vinh …
 
Đồng bào hỡi , tình hình biến động ,
Đừng thờ ơ cuộc sống tôi đòi …!
Bù nhìn trọng chó sinh sôi ,
Nếu không giết nó mất nòi Tổ Tiên .
 
Chú thích :
(&) Quốc Âm : Nghĩa là tiếng nói Việt Nam ta .
(@)Não sọ nhét nhồi : Nghĩa là “nhồi sọ”những sự xấu xa
       vào đầu óc tuổi trẻ mù quáng theo chế độ khát máu
       hung tàn …
 
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 09 tháng 12 năm 2018
*