*159 / TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

Yêu là gì nào ai được biết ,
Khi con tim tha thiết bóng hình …
Bàng hoàng giấc mộng bình minh ,
Mơ màng trông thấy giật mình say mê .

Mắt bừng lên một bề chiếu sáng ,
Vào tâm can ngàn vạn ánh hồng .
Đắm chìm mộng ước cầu mong ,
Tỏ tình quý mến mãn lòng yêu thương …

Buổi chiều về trên đường cất bước ,
Cạnh bên nàng liều trước hỏi han .
Nhìn em nét mặt dịu dàng ,
Long lanh trìu mến nhịp nhàng thướt tha .

Mọng môi xinh nước da hồng phấn
Tóc bồng bềnh vừa chấm ngang vai .
Ôi thôi vóc dáng hình hài ,
Làm sao chê được ngó ngoài no căng .

Trời nhá nhem đưa nàng tới cổng ,
Câu hẹn hò thơ mộng còn vương .
Thao thức trăn trở đêm trường ,
Trông trời mau sáng yêu thương đón chờ .

Nhìn mặt nàng bơ phờ thấy rõ ,
Chắc hồi hôm bày tỏ trong mơ .
Yêu đương cái tuổi dại khờ ,
Thường hay mộng mị tình thơ dạt dào .

Dưới trời cao muôn sao vằng vặc ,
Cặp nhân tình úp mặt môi trao …
Gió đưa lá động lào xào.
Cùng chàng âu yếm đi vào đời nhau .

Mến thương trao bờ lau hoang dại ,
Biển thì thầm đại hải trùng dương .
Chập chờn lóng lánh mù sương
Vòng tay ân ái xót thương cõi lòng …

…Bổng bặt tin trong vòng thị trấn .
Bỏ đi rồi đến tận ngàn khơi …?
Nghe như sét đánh giữa vời ,
Ngày qua tháng lại chẳng vơi ly sầu .!

Yêu là gì ngoài tầm tay vói ,
Giọt lệ buồn vòi vọi ngóng trông ?
Bao nhiêu kỷ niệm chất chồng ,
Xa xôi cách trở ôm lòng đợi mong …!

Antioch , California Ngày 14 tháng 11 năm 1986