*647/  TÌNH LUỴ

( Họa theo vần thơ Chữ Tình …của
                      Nữ Thi Sĩ Bu Bông )
Ba chìm bảy nổi bập bồng trôi ,
Tan tác đi thôi số phận đời …
Tấm thân tàn tạ lục bình kiếp ,
Đầy vơi giọt lệ một mình côi …!
Thương nhớ yêu đương bóng hình hài ,
Tâm tư trầm lắng mộng tương lai .
Ngày đêm khắc khoải sầu bi đát ,
Tương tư trăn trở nhuốm u hoài !
Đường tình lận đận buổi sơ khai ,
Yêu ai mơ tưởng cả canh dài .
Sợ người nhạc phai làm cách trở ,
Vòng tay âu yếm của ngày mai …
Giấc ngủ miên man ở sau rèm ,
Mơ màng anh đã đến cùng em .
Ngất ngây hồn lên miền hoang dại ,
Trời ơi sung sướng thoáng êm đềm .
Chiều hôm rầu rĩ buồn ỷ ôi ,
Cưu mang nhân ảnh suốt dòng đời .
Nở sao chàng đi đành bỏ lại ,
Lòng này tan nát cũng vì yêu …!
   Nguyễn Doãn Thiện
   Antioch , California Ngày 18 tháng 10 năm 2017
….   CHỮ TÌNH  ….

Tôi viết lên đây bài thơ buồn
Vì đời bạc phước dòng lệ tuôn
Mảnh tình vừa chốm sao rũ rượi
Chếnh choáng tim tôi một kiếp buồn
*
Tôi đã yêu thầm và nhớ ai
Bóng hình người ấy cứ đến hoài
Tâm tư khắc khoải luôn mong đợi
Suối lệ ngập tràn thương lắm…”ai”
*
Mong rằng người ấy nghĩ đến tôi
Chỉ một khoảng khắc một chút thôi
Cho trái tim khờ nơi nương tựa
Người ơi có hiểu…hiểu cho tôi
*
Trưa nay đơn bóng buồn quạnh hiu
Nhụy nhầu phai nhạt tuổi xế chiều
Trái tim đi hoang không chịu nghĩ
Lại một lần nữa khổ vì yêu.

14h40‘/12/10/17
BB (BuBông)