*179 / NGÀN SAO ÓNG ÁNH ĐÁNH CHIẾM ĐỒI HOANG . . .

Vũ trụ bao la chòm sao Bắc Đẩu ,
Đêm ba mươi u tối mịt mù .
Lá rơi lác đác cuối trời thu ,
Tung bay lững lờ vi vu trong gió .

Nhớ bữa hè sang trăng treo đầu ngõ ,
Anh dìu em bày tỏ ước mong ,
Ngoài bờ đê nước chảy xanh dòng
Đắm đuối nhìn nhau chìm trong bóng tối …

Cả cõi hồn dập dồn sóng nổi ,
Chiếc thuyền tình ngập lối lao chao .
Em say sưa biển lộng tuông trào ,
Ngọt lịm bên tai thì thào ân ái !

Quen biết nhau đầu tiên ngần ngại ,
Vụng dại trăng mờ đi lại cùng đôi .
Hồi hộp con tim trống ngực liên hồi ,
Chẳng biết nói sao mềm môi trìu mến !

Vòng tay thiết tha tỏ tình âu yếm ,
Dưới bầu trời ẩn hiện ngàn sao
Nghe trùng dương sóng vỗ lào xào ,
Em ngất ngây đi vào mộng đẹp ?

Một thoáng mơ hồ co ro khép nép ,
Bổng rùng mình ớn lạnh thấu xương .
Màn sương thấm ướt trải xuống đêm trường ,
Lạc hướng bơ vơ lầm đường lạc lối …

Rần rật khắp người lưỡng nan tấn thối ,
Nhìn bâng quơ biết nói thế nào …?
Mà trong người bão nổi lên cao ,
Anh choàng quanh eo môi trào nuốt chững …!

Lất lây tuyệt vời em đà siết cứng ,
Sợ nửa chừng bỏ lửng buông lơi ?
Nào có ngờ đâu cơ thể chẳng rời ,
Trên em từ từ rã rơi từng miếng .

Nõn nà ôi thôi người như chết điếng ,
Anh băng rừng thăm viếng đồi hoang ?
Dựng trại xong xuôi trên dưới đàng hoàng ,
Lục lọi kiếm tìm hậu cần căn cứ …

Đất đai bỏ không tha hồ chiếm giữ ,
Cả núi đồi vắng chủ hớ hênh !
Đào hố cá nhân khe đá gập ghềnh ,
Mạch suối lan tràn chênh vênh cỏ nhú ..

Chẳng cần giải lao tìm cách tranh thủ ,
Loay hoay lẩn quẩn thầm nhủ đến cùng .
Nước chảy lên đầy ứ đọng lung tung ,
Tiến thẳng ra quân vẫy vùng nghe ngóng …

Thất trận chua cay đành ôm đạn phóng ,
Chúng liên hồi phát động thế công .
Để lại bao nhiêu thương nhớ nằm vùng ,
Đêm về cô đơn mơ màng cuộc chiến ….

Antioch , California. Ngày 06 tháng 3 năm 2016