*1099 / THAO THỨC TRĂN TRỞ CANH NẰM , BIÊN CƯƠNG ĐÂU ĐÓ CHIẾU CHĂN MONG CHỜ .

Tình âu yếm tháng ngày qua ấp ủ ,
Vòng môi dạt dào quyến rũ yêu đương .
Mân mê nắn nót giây phút yếu lòng ,
Mộng mị kéo dài chìm trong bể ái …
Từng mơ ước mai sau cùng dưới mái ,
Nơi vùng địa đàn có mãi chung thân .
Ngọt ngào nâng niu soi bóng mơ màng ,
Dưới vần mây bay bên chàng hẩm hút .
Sống được mấy năm khóc đành côi cút ,
Anh phải lên đường trói buộc tình riêng .
Xông pha chiến tuyến khắp chốn bưng biền,
Lội suối băng bòn rừng thiêng nước độc .
Nặng Nợ Quốc Gia Sơn Hà Gấm Vóc ,
Chính Thể Cọng Hoà Hòn Ngọc Viễn Đông .
Một thời thăng hoa phát triển cộng đồng ,
Mà tiền nhân đã vun trồng xây dựng.
Bắc man tươm tướp a tòng ngu xuẩn ,
Tập đoàn tham ô bán đứng Giang San .
Hàng triệu thanh niên nhuốm cảnh cơ hàn ,
Vâng lệnh tàu ô vào Nam quấy phá .
Tội nghiệp tuổi đời đem thân mặc cả ,
Làm kiếp tôi đòi nhục nhã ông cha .
Cúi lòn , nô lệ , bám víu gian tà ,
Chết chẳng toàn thây , làm ma vất vưởng .
Nồi da xáo thịt cọng nòi tơ tưởng ,
Không có tình người , chủ xướng man di .
Tuyên truyền láo khoét , trên đấm dưới đè ,
Khủng bố , độc tài , lè kè tay súng …
Hai năm chuốc buồn đau lấp lửng ,
Nhớ vô cùng ước vọng cầu xin .
Tuổi xuân dưới bóng chong đèn ,
Chắt chiu trìu mến khát thèm có nhau …
Đêm khắc khoải nhìn sau khung cửa ,
Soi lững lờ chiếu nửa vầng trăng .
Thao thức trăn trở canh nằm ,
Biên cương đâu đó chiếu chăn mong chờ …
Rặng tre khuất , sương mờ ảo ảnh ,
Góc xó nhà một cảnh hai quê .
Đơn côi chẳng thấy ngày về ,
Xót xa đưa tiễn não nề người đi !
Em trằn trọc , bốn bề quạnh vắng ,
Mây tứ phía lãng đãng chân đồi .
Ngậm ngùi thương nhớ đầy vơi ,
Nỗi niềm xao xuyến xa vời ngóng trông …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 05 tháng 4 năm 2020