*1109/NHIỀU KHI MƠN TRỚN TỘT CÙNG , ÔM CHẦM ĐẮM ĐUỐI LỆ RƯNG LƯNG TRÒNG .

Em háo hức nằm ôm gối mộng ,
Mơ màng tiếng xao động ngoài hiên .
Trinh nguyên bé bỏng ngoan hiền ,
Nghe lòng trổi dậy lạc miền hoang vu …
Vi vu thổi , trời thu thoáng nhẹ ,
Chốt then gài coi vẻ nôn nao .
Thò tay luồn lách hôm nào ,
Mỗi lần gặp mặt , ôi chao tuyệt vời …
Gia phong bởi đành thôi chịu nín ,
Hẹn sau này vĩnh viễn dài lâu .
Dù sao cũng mối tình đầu ,
Giữ tròn tiết hạnh vạn cầu hầu mong .
Mân mê bóc thuồn trong dải yếm ,
Mảnh lụa đào văng liệng xuống chân .
Chon von núi thẳm trắng ngần ,
Môi trơn nhẹ lướt thịt trần song đôi …
Lửa dục vọng gọi mời nhục thể ,
Thân nõn nà đáo để no căng .
Vòng dây siết chặt xích thằn ,
Tình chàng ý thiếp bao năm đợi chờ …
Đêm hoa chúc tình thơ toại nguyện ,
Nên vợ chồng luyến ái Uyên Ương .
Riêng em phận gái thủ thường ,
Nâng niu trìu mến miên trường gió trăng …
Yêu nhau lúc đất bằng nổi sóng ,
Lũ vẹm về tiếng súng khắp nơi .
Bên anh quấn quýt không rời ,
Tìm vùng trú ẩn một thời tuổi hoa .
Đời phong kiến con nhà gia giáo ,
Mến thương rồi nào dám tự tung .
Nhiều khi mơn trớn tột cùng ,
Ôm chầm đắm đuối lệ rưng lưng tròng …
Chữ trinh đúng ngàn vàng đáng giá ,
Được vững bền cao cả lắm thay .
Mới hay nghĩa nặng tình đầy ,
Trăm năm hạnh phúc chuỗi ngày yêu thương …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 15 tháng 6 năm 2020