*0969 / LỜI HẸN HÒ NHẮC NHỞ ĐẾN NGÀN SAU . . .

Dấu môi son hôm ấy dưới trăng mờ ,
Tình hoang dại chàng thơ bên gối mộng .
Gió vi vu đám mây vờn bay bổng ,
Hồn phiêu du xao động phía chân trời …
.
Đêm du dương tàn đọng ánh sao rơi ,
Em thổn thức rã rời qua tiếng thở .
Nước mắt tuôn nghẹn ngào trong lo sợ ,
Nếu mai này chàng bỏ lỡ đi xa …?
.
Đành phải tha hương cạn chén quan hà ,
Bỏ mặc quê cha tình ta đổ vỡ !
Chuốc ly tan muôn năm còn ghi nhớ ,
Lời hẹn hò nhắc nhở đến ngàn sau …
.
Phương nao tình nghĩa dẫu có mong cầu ,
Kiếp điêu linh chìm sâu lòng khắc khoải .
Dạ u buồn thương đau đêm quằn quoại ,
Ước mơ chàng tồn tại mối tương giao .
.
Con đường tình có tính toán cách nào ,
Phải do trái tim dâng trào luyến ái .
Dạt dào mến thương yêu đương oằn oại ,
Nụ môi hồng tê tái cõi hồn nhau …!
.
Tình em chung thủy tuổi mộng ban đầu ,
Cho tròn vẹn nghĩa tích tụ dài lâu .
Dù có chia phôi mù khơi cách biệt ,
Trông ra vời vợi tương lai nhiệm mầu …
.
Quý mến anh tình sâu chữ ái ,
Cả cõi lòng quảng đại bao la .
Bản chất nhân ái thật thà ,
Vòng tay rộng mở chan hoà yêu thương …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 29 tháng 3 năm 2019
.