THƠ VUI XƯỚNG HỌA Và Những Bài Họa



THƠ VUI XƯỚNG HỌA

THƠ vốn niềm thân hữu ấm nồng,
VUI cùng bạn quý vốn hoài mong.
XƯỚNG câu Lục Bát trao tròn nghĩa,
HỌA áng Đường Thi thắm mến đồng.
NẶNG mối ưu tư tìm mỹ ý,
TÌNH giao hứng thú tạo hương lòng.
THÂN thương kết mối chung dòng sáng,
VẬN THUẬN HÒA GIAO Ý THẤM NỒNG.
HỒ NGUYỄN (28-9-2019)

Họa 1 :
XƯỚNG HỌA CÙNG NHAU !
THƠ như phảng phất chút hương nồng,
VUI với đời thơm những ước mong.
XƯỚNG mãi không xong toàn trí hợp,
HỌA hoài chẳng được thỏa tâm đồng.
NGHĨA ân lẫn lộn cuồng điên não,
TÌNH ái nghiệt oan héo hắt lòng.
THÂN thiết cùng nhau bài lục bát,
VẬN HÒA THUẬN Ý THẮM HƯƠNG NỒNG.
Con Gà Què Azalea
(Mpt. Oct. 03, 2019)

Họa 2 : 
VƯỜN THƠ HƯƠNG XƯA

Có bạn có thơ có giấc nồng
Không thơ không bạn lấy gì mong?
Hoa thơ vắng vẻ điêu tàn lắm
Thi hữu eo sèo cạn ruộng đồng
Những tưởng vườn hoa buồn héo úa
Đâu ngờ học sĩ xót trong lòng
Cầu mong búp nở khoe màu sắc
Bén mọng Hương Xưa đủ giấc nồng
Trần Đông Thành

Trở về => Đầu TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea– Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả