Trắng nuốt môi son mình mảnh mai ,
Ngơ ngẩn vườn hoang dáng trang đài .
Cơ thể đẫy đà không miếng vải ,
No tròn ngực nở mộng liêu trai …
Chim chóc líu lo ngắm hình hài ,
Trầm trồ to nhỏ cõi trần ai .
Lạc lối bơ vơ người con gái ,
Bên tàu lá chuối thân thon dài …
Mặt ngoan hiền bờ vai ướm nựng ,
Thấy em rồi xửng vửng hồn say .
Xui chi đưa đến chốn này ,
Gặp người ước muốn tỏ bày vấn vương .
Mong sao được , niềm thương ngỏ ý ,
Để cùng ai thủ thỉ đêm ngày .
Yêu đương trìu mến ngất ngây ,
Vòng tay khép kín mộng xây tình trường …
Em không biết , môi hường tưởng vọng ,
Anh mơ màng một bóng dung nhan .
Mây bay lơ lửng trên ngàn ,
Dưới giàn thiên lý cùng nàng ngắm trăng …
Tình ngần ngại , trọc trằn nhung nhớ ,
Lỡ yêu rồi trăn trở canh thâu …
Nhác trông từ buổi ban đầu ,
Đem lòng luyến ái bắc cầu cưu mang …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 10 tháng 10 năm 2017