*1081 / NỐI VÒNG TAY ĐAN ÔM CHOÀNG NŨNG NỊU .

Mơ nhân dáng quay về đang ẩn hiện ,
Trong ký ức , hoài niệm chuỗi ngày qua .
Yêu đương thắm thiết thấm ướt mi nhoà ,
Thế sự đảo điên tình ta ly biệt !
.
Xa xôi chốn ngàn trùng anh mãi miết ,
Nơi quê nhà ngã nghiệt kiếp điêu linh !
Sai nha lăm le theo dõi rập rình ,
Bởi lũ côn đồ cán binh ác hiểm …
.
Xe lăn bánh quay tròn em đưa tiễn ,
Mắt lưng tròng xao xuyến buổi chia tay !
Hỡi ơi mười năm êm ấm sum vầy ,
Tội nghiệp trẻ thơ mặt mày ngơ ngác !
.
Miên man trót nghĩ thuyền quyên phận bạc ,
Đứt gánh giữa đàng loạn lạc anh đi …
Ngày xưa  trìu mến biết mấy thân ghì ,
Những đứa con ngoan còn chi hơn nữa ?
.
Kể từ dạo ấy cập kề đôi lứa ,
Lưu luyến hẹn hò ngoài thửa ruộng hoang .
Đồng không mông quạnh cỏ lím úa vàng ,
Nối vòng tay đan ôm choàng nũng nịu …
.
Thấm thoát trôi nhanh trái tình nặng trĩu ,
Những khi trăng rằm cạnh miếu chung đôi .
Nâng niu nắn nót cảm giác bồi hồi ,
Thoáng gió hiu hiu bầu trời lạnh ngắt .
.
Qua hơi ấm nghe bàng hoàng tất bật ,
Cơ thể trần truồng hừng hực thịt da !
Nỗi niềm sung suớng cõi thế ta bà ,
Tình nghĩa ân sâu chan hòa kết nối …
.
Kết tóc xe tơ mộng đời chung gối ,
Sống được năm năm cảnh bối đổi thay ? ( Từ 1970- 30/4/1975 )
Gian ác lên ngôi độc đoán an bày ,
Tự Do còn chi , chua cay thịnh nộ …?
.
Kế tục năm năm hận thù phỉ nhổ , ( 30/4/1975-20/3/1980 )
Đợi gió đông về kiếm chỗ phi thân .
Chàng bỏ ra khơi cái chết trăm phần ,
Không thể nhìn câm , bình chân như vại ?
.
Một lũ dã man nhân tình thế thái ,
Thiếu thốn học hành bại hoại tâm linh .
Tham tàn khát máu đã hiện nguyên hình ,
Chiếm đoạt Miền Nam người khinh kẻ ghét .
.
Sóng bể đại dương muôn trùng gào thét ,
Chiếc thuyền ba lá nhồi nhét đông người .
Cơ may sống sót đáo để khúc nôi ,
Nguyện cầu ơn trên tuyệt vời Thượng Đế …
.
Cập bến Tự Do đời anh cô lẻ ,
Đất khách quê người mệnh hệ nào hay ?
Thương ơi gặp phải số kiếp lưu đày ,
Để mẹ con em tháng ngày trông ngóng …
.
Chiêm bao thức giấc cô phòng bé bỏng ,
Vẫn mãi mong chờ cầu vọng tha phương .
Xứ sở văn minh tráng lệ phố phường ,
Đừng có quên tình yêu thương côi cút !…?
.
Văng vẳng bên tai ngọt lời mật trút :
“ Chẳng bao giờ bị thu hút phồn vinh …”
Đàn ông cô đơn khao khát lửa tình ,
Em làm sao đây khi mình cách trở …?
.
Buồn da diết đêm dài khóc nức nở ,
Không thể an lòng từ thuở phân ly .
Trống trơn hiu quạnh vắng vẻ tứ bề ,
Chỉ có anh thôi vỗ về âu yếm …!
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 02 năm 2020
.