ĐI CHỢ BẮC HÀ

( Hoạ theo vần thơ ” Đi Chợ Bắc Hà ” của Nữ Thi Sĩ Đỗ Thanh Nga )

Bắc Hà ấp ủ màn sương khói ,
Thái Dương lên đỏ chói mặt trời .
Mây mù giăng lưới khắp nơi ,
Non cao trùng điệp núi đồi nhấp nhô …

Buổi bình minh lờ mờ tia sáng ,
Nhìn lấp lánh tản mạn sương mai .
Mênh mông thảm cỏ trải dài ,
Ngựa ô xuống núi dong miền hoang vu .

Hiu hiu thổi tàn thu chướng gió ,
Con đường làng xóm chợ ven sông .
Xa đưa tiếng vọng bên đồng ,
À ơ con ngủ mẹ trồng nương khoai .

Chợ mai duyên tình ai sóng sánh ,
Tay tròn buộc chỉ ánh đào tin .?
Mai tê anh có đi tìm ,
Lên vùng đồi núi chợ phiên Bắc Hà …

Antioch , California Ngày 31 tháng 5 năm 2016