Đảng Hại Bác Hồ

(Lượm trên mạng)


Bác Hồ nay lại vào chùa
Quy y sám hối hay đùa nhân dân
Bác là chủ nghĩa vô thần
Mả mồ không có nằm lăng Ba Đình
Bây giờ Bác ngồi chình ình
Ngay trước bàn Phật thoạt nhìn phát kinh
Bao năm đất nước điêu linh
Cũng vì chủ nghĩa Bác rinh về nhà
Chết không chôn, Bác thành ma
Vào chùa quậy phá thiệt là oái oăm
Chết rồi Bác chẳng yên thân
Đảng luôn hại Bác để dân kêu trời
Kim ngân hoa quả đầy vơi
Thập phương bá tánh cúng rồi Đảng chôm
Quốc danh Đạo.., chúng quá khôn
Rồi đây ngạ quỷ lôi hồn Đảng ta…

Huy Minh

Trở về => Thơ sưu tầm nhiều tác giả   –  HOME

Leave a comment