( Hoạ theo vần thơ " Nỗi Nhớ " của Thi Sĩ Nguyễn Thanh Vy"
Nghe phảng phất mùi hương hoa dại ,
Nhớ nhung hoài quằn quoại thâu đêm .
Đê mê da thịt ngọt mềm ,
Vi vu trong gió ngoài thềm trăng treo .
Nơi quạnh hiu đèo heo sáng tỏ ,
Giữa cô phòng hiện rõ hồn hoang .
Lưng eo siết chặt tay choàng ,
Mà ta liên tưởng cùng nàng mây mưa .
Anh ước ao đường xưa chung lối ,
Ôi dạt dào bao nỗi thương mong .
Yêu ai da diết nằm lòng ,
Cưu mang trăn trở đèn chong đợi chờ .
Lâu lắm rồi tình thơ lẫn vẫn ,
Biết bao giờ ,biệt hẳn tăm hơi .?
Trông em chẳng thấy ,không lời ,
Đông về lạnh lắm bầu trời âm u …
Xế hoàng hôn mịt mù mây nối ,
Trông lờ mờ bóng tối yêu đương .
Bao năm tha thiết tình trường ,
Em đi xa vắng phố phường sinh ly …
Antioch, Cali Ngày 30 tháng 01 năm 2017