*1085 / YÊU THƯƠNG GIÁN ĐOẠN HÌNH HÀI , THỜI GIAN MONG NGÓNG TÍNH LỜI GẤP TRĂM .

Cầm bút viết , xé vò bao trang giấy ,
Nét chữ ngoằn ngoèo thấy chẳng nên câu .
Ghét anh ghê , hờn dỗi để mang sầu ,
Em cô đơn giữa tinh cầu băng giá …
Tình yêu đến , chập chừng chân sa ngã ,
Tròn năm chưa đủ vội vã lên đường .
Vào nơi tỉnh lỵ bỏ bến thùy dương ,
Chốn phồn hoa , phố phường người chật ních .
Căn nhà nội trú chăm lo đèn sách ,
Đâu nữa xóm nghèo ỳ ạch quê cha .
Đồng sâu cuốc bẫm nuôi sống mọi nhà ,
Nỗi buồn lo âu phương xa cách trở .
Chân cất bước , mắt nhìn theo than thở ,
Phải cam đành nhung nhớ tháng năm chờ .
Ngày đêm trông đợi cảnh sống bơ vơ ,
Tạm biệt chia tay neo bờ con nước .
Chấp nhận hy sinh chuyện mình đã chuốc ,
Biết dù rằng , mất , được , đến mai sau ?
Một lòng trung trinh luyến ái tương cầu ,
Chỉ có anh thôi , tình sâu nghĩa nặng .
Đã mấy tháng trời biệt vô tăm dạng ,
Giật mình tiếng trống vang vọng cầm canh .
Hiu hiu ngọn gió đưa đẩy song mành ,
Tủi phận riêng côi đơn hành cụt lối .
Chiều buông vắng lặng nhìn ra tiếc nuối ,
Bên kia dòng con suối ngập ngừng trôi .
Nhớ xưa âu yếm nắn nót thay lời ,
Dưới vầng trăng treo tuyệt vời ân ái …
Quên sao được , yêu đương tình vụng dại ,
Vòng tay đan em ngần ngại , ôi cha .
Nâng niu kéo rớt dải yếm lụa là ,
Mơn mởn nhũ hoa nõn nà tròn lím …
Không cầm được anh ôm chầm tất bật ,
Tê tái cõi hồn rần rật thịt da …
Cảm khoái đê mê văng vẳng tiếng gà ,
Giấc ngủ miên man đời hoa lấm nhuỵ …
Nhận tin được hầu như thế kỷ ,
Quá vui mừng sướng thế hỡi ai !
Yêu thương gián đoạn hình hài ,
Thời gian mong ngóng tính lời gấp trăm …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 02 năm 2020