*1098/TỦI PHẬN XÓT XA MƠ HOÀI HÌNH BÓNG

Yêu đương đã , chuyện tình đà quá vãng ,
Thời gian qua rồi lãng đãng mây bay .
Tha hương biệt xứ , lữ thứ lưu đày ,
Cuộc sống bôn ba rày đây mai đó …
Một thuở lúc xưa mùa thu lá đổ ,
Giẫm bước lạc hồn trên đám cỏ khô .
Bầu trời âm u tản mạn sương mờ ,
Bầy vịt tung tăng quanh hồ vọng nguyệt.
Hình ảnh mất đi tình tôi diễm tuyệt ,
Khi thiếu thời trao hết mộng yêu thương .
Ô hay đáo để thực tế vô thường ,
Nhỏ lệ tuôn rơi trên đường lang bạt  !.
Tình bộc phát , vòng tay đan xé toạt ,
Cơ thể trần truồng hoan lạc cuồng say …
Xuyên vào song cửa soi ánh trăng gầy ,
Em thổn thức , ngất ngây tình vụng dại …
Da thịt nõn nà no căng oằn oại ,
Miệng thì thầm xích lại chút đi anh .
Mùi hương con gái lan tỏa khắp mình ,
Nhìn ngẩn ngơ vòng môi xinh đắm đuối …
Nghe rạo rực , lần mò , chân co duỗi ,
Lấp ló bầu trời những chuỗi sao băng .
Hai thân quấn quýt mãnh liệt lâm sàng ,
Tột đỉnh dâng cao lệ tràn tê tái …
Tình nghĩa ước mơ chung đầu vẫn mãi ,
Cách biệt muôn trùng đại hải ngàn dâu …?
Giong dài nhung nhớ vạn biến cơ cầu ,
Nơi chốn xa xôi còn đâu vô vọng ..!
Năm canh thức trắng hình dung mị mộng ,
Nghe tiếng mưa rơi gió lộng sau hè .
Em không đủ ấm với chiếc mền che ,
Trọc trằn đơn côi đêm về lạnh buốt …
Phương nào hỡi anh đăng hành cất bước ,
Xứ lạ đất người tha thướt cùng ai ?
Khắc khoải trông mong má phấn lạc loài ,
Tủi phận xót xa mơ hoài hình bóng …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 4 năm 2020