128 / TÌNH TRONG ÂN ÁI

Mây vần nguyệt xế ngả bóng trăng lu ,
Trên bãi cỏ xanh lấm tấm sương mù .
Đôi tay ngọc ngà lần xoa cơ thể ,
Bên bờ hoang dại lộng gió vi vu …!

Vườn địa đàng cành sa vương phủ ,
Dáng mượt mà ngập lũ hồn ta .?
Toàn thân mát rượi như thể lụa là ,
Bừng sáng trông ra rừng xa lấp ló …

Ngã ngã người no tròn soi tỏ ,
Mùi da thơm ngát thấy rõ đường cong .
Đắm đuối con tim lai láng xuôi dòng ,
Dạt dào say sưa thong dong đồi núi …!

Con suối róc rách lan tràn cỏ vúi ,
Ra chân đèo bước tới đầu non .?
Xa xa bản làng canh điếm trống dồn ,
Nghe lập lừng cõi hồn trăn trở …

Tim đập liên hồi cửa tình hé mở ,
Em thẹn thùng ướm đỏ má hồng ?
Đôi mắt trữ tình sâu lắng chờ mong ,
Bàn tay thiết tha xoay vòng thể xác …!

Thuyền tình đã đến , bến lòng khao khát ,
Bể ái tuôn trào bão táp tràn dâng …!
Sung sướng biết bao tột đỉnh chín tầng ,
Trăng lặn xuống dần che vầng khuất bóng .

Một toà thiên nhiên ” Thiên Thời ” trông ngóng ,
Bốc lửa lòng ” Địa Lợi “phồng căng …! (&)
” Nhân Hoà ” ân ái mộng ước canh nằm  , (₫)
Thườn thượt trối trân cuồng lăn diệu vợi …

Em mơ màng choàng qua ” anh hởi ,”
Vòng môi nóng hổi rà sát thịt da …!
Ngất ngây choáng váng khó nói chi là …,
Đơ điếng cả người đẫy đà uốn éo …!

Đắm đuối lưng ong trăng tàn mây kéo ,
O o gà gáy chéo réo bên cồn .
Say sưa trìu mến ngợp cả nụ hôn ,
Đã đời nhìn nhau dập dồn hơi thở …

Những gì hôm nay thương hoài nhắc nhở ,
Quý mến ngàn đời nhung nhớ nghe anh .
Đàn ông cái tính ham muốn dỗ dành ,
Không đành ngó lơ khi gần của lạ ….?…!

(@) Thời cơ Trời đưa đến .
(&) Thuận lợi vùng Đất sống .( chiếm )
(₫)  Hoà hợp với ý Dân .( Lòng em )

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 3 năm 2016 .