*481 / TÌNH XA ĐĂNG ĐẴNG

Nước dâng cao ào ào phủ sóng ,
Mây giăng mù che bóng trời cao .
Nhớ thương ai giọt lệ tuôn trào  ,
Em cô đơn khát khao vòng tay ấy …

Chua xót vì đâu tình anh có thấy ,
Chuỗi ngày thiếu vắng biết mấy yêu thương .!…?
Sống lăn lóc trong cảnh giới vô thường ,
Coi kẻ bao quanh như phường múa rối …?

Em đã yêu chàng bằng tình trôi nổi ,
Dật dờ âu lo gió thổi lênh đênh .
Ùn ùn trôi theo con nước bồng bềnh ,
Tung dạt về đâu gập ghềnh vô định …?

Người xa phương nơi nào bất biết ,
Âm thầm biền biệt tháng ngày qua .
Như mây bay lưng lững chiều tà ,
Tội nghiệp than ôi tình ta bạc bẽo !

Côi cút một mình ôm lòng thắt thẻo ,
Nhung nhớ nào hay úa héo lệ sầu !
Sao hôm le lói khắc khoải đêm thâu  ,
Quạnh quẽ hoang vu tìm đâu nẻo đến …?

Em lang thang xa đàng ghé bến ,
Một mảnh tình khập khiễng bơ vơ …!
Bao nỗi thương đau trong cảnh đợi chờ ,
Mong mỏi người đi sương mờ dằng dặc .

Bầy vịt con tung tăng trên hồ vắng ,
Nhìn bầu trời dưới ánh nắng lùm tre .
Cúc cu cu tiếng gáy vọng về ,
Nghe lê thê não nề buồn man mác …!

California USA Tháng 10 năm 2005