THƯƠNG GÀ MÁI QUÈ
Thương cho thân phận gái gà què,
Thơ thẩn một mình xóm vắng hoe.
Ngước mắt mờ xa nhìn khoảng trống,
Há môi thở nhẹ lưỡi the the.
Thân gầy nương tựa nhờ chân thõn,
Đôi cánh che thân nóng gió hè.
Ngày ấy tung tăng đôi cẳng khỏe,
Nay nhìn thõn mõn dáng buồn the.
HỒ NGUYỄN (21-9-16)
Thân tặng CON GÀ QUÈ.
CON GÀ QUÈ
Cất cánh vươn cao ngực nở phồng,
Gà lê chân nhắc định vồ tông.
Cúi đầu thủ thế trì đôi mắt,
Chân thọt quờ ngang móng vuốt gồng.
Vang dội một thời oanh liệt tiếng,
Nổi danh muôn thuở chiến công đồng.
Nay dù lê lết thân cà thọt,
Gà vẫn hiên ngang tỏa sáng lòng.
HỒ NGUYỄN (18-9-16)
Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2
– Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn
– TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – HOME
Đọc thêm Văn GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
One reply on “CON GÀ QUÈ / THƯƠNG GÀ MÁI QUÈ”
Con Gà Què xin cảm ơn thầy đã tặng em bài thơ này.
LikeLiked by 1 person