01 / CÒN MÃI HÌNH BÓNG TRONG MƠ

 

cry2

Thời gian qua đi khi còn con gái ,
Dập dìu yêu đương để mái tóc thề .
Ong kề bướm lượn óng ả cập kê ,
Tình cảm dâng trao vỗ về mộng ước !

Tuyệt vọng ra đi từ bao năm trước ,
Hy sinh cuộc đời dấn bước phong ba !
Tứ cố vô thân khốn đốn chi là ,
Trái tim chai lỳ mù loà sỏi đá …

Lòng cháy khô khan đơn côi buồn bã ,
Thế giới đồng loài thiếu cả yêu thương ?
Toàn chông gai trải thảm trên đường ,
Đêm hằng đêm chập chờn trong bóng tối …!

Muôn ánh điện đèn pha màu lạc lối ,
Em chơi vơi bối rối giữa rừng người ?
Nào ai to nhỏ những tiếng lả lơi ,
Men rượu cay nồng trao lời ân ái …!

Tội nghiệp cho không tâm hồn trống trải ,
Vẫn mơ hồ hình bóng mãi không quên ?
Nuốt đắng ngậm chua đổi lấy đồng tiền .
Thiếu anh buồn phiền sầu đau nhỏ lệ …!

Thân xác hao gầy đời bất cần kể ,
Bọn người vây quanh bao kẻ bon chen ?
Bủa về khắp nơi đủ loại sang hèn ,
Hồn em cô đơn trên nền sao lạc …!

Xin đừng chà đạp nào ai khao khát ,
Mối chân thành dào dạt con tim …!
Mình đã thương trao trong suốt cuộc tình ,
Sao nỡ xa lìa hành trình mất mát …?

Thân phận hoa hèn bụi đời tan tác ,
Vẫn đi tìm dáo dác trong mơ .?
Để được yêu thương âu yếm đợi chờ ,
Hy vọng không còn bơ vơ lạc lỏng …!

Antioch , California Ngày 28 tháng 6 năm 2016

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a comment