*317 / XUÂN VIỄN XỨ

Xuân về xứ lạnh thiếu bóng ai ,
Buồn sao man mác nhớ nhung hoài .?
Hiu hắt thoáng chừng vi vu gió ,
Đường dài lỡ bước dấu chim bay .

Anh Đào đỏ tươi khoe sắc thắm ,
Trông đàn ong bướm lượn cành cây .
Chiếu xuống ban mai trời nắng ấm ,
Tung tăng phất phới lụa là lay .

Đẹp biết bao đầu năm thiếu nữ ,
Kề vai sóng sánh nhịp nhàng đi .
Má phấn môi hoa nhìn bở ngỡ ,
Say đắm theo em lạc hướng về …

Chúm chím tươi cười hồng đôi má ,
Mãi bâng khuâng thấy đã rộn ràng !
Nhay nháy cùng nhau cười đon đả ,
Nỗi niềm sung sướng nhìn chứa chan .

Xác pháo đầy đường văng tung toé ,
Lách tách vài nơi nổ đì đùng .
Giật mình em lo kêu anh để …
Sẳn sàng cơ hội đạt ước mong …

Xuân về xứ Mỹ gặp trời đông ,
Lạnh thì ôi thôi buốt cả lòng .
Cập kề trao em tìm hơi ấm ,
Một mùa Xuân mới lại long đong …!

Nguyễn Doãn Thiện
Mùa Xuân viễn xứ lưu trú quê người …
Tháng 02 năm 1983