LẠC LOÀI VỀ ĐÂU

Lạc loài về đâu chim trời tung cánh ,
Dưới màn sương lạnh chiếu ánh trăng mờ ?
Nỗi niềm thương nhớ tràn ngập hồn thơ ,
Bến lạ miền xa dật dờ trôi nổi ?

Chiều buồn hiu hiu từng cơn gió thổi ,
Quá não nề bối rối lòng đau !
Quê Hương yêu mến mưa nắng dãi dầu.
Mẹ già trông con buồn rầu rơi lệ !

Khổ lắm gì đâu trần gian cuộc thế ,
Yên ổn lâu rồi bao kẻ mồ côi .?
Mây bay u ám lưng lững lưng đồi ,
Đời sống đảo điên tàn hơi đôn đáo .!

Chó đói giơ da buồn lo kiếp nạn ,
Bao kẻ tung hoành bắt nạt ngang nhiên ?
Hồn điêu linh khắp cả ba miền ,
Tru đêm canh dài sầu than bi thảm !

Chó cũng không tha gà lo chạy trốn ,
Bươi móc ngoài đồng khốn đốn tranh giành .
Về căn gác vắng chỉ có chiếu manh ,
Buốt gió vi vu cầm canh ớn lạnh !

Ngày thời thiếu ăn tối nằm một mảnh ,
Thân xác gầy còm bao lớp ngoài xương ?
Lắm kẻ xin ăn khắp nẻo phố phường ,
Ai gây chi điêu tàn nong nỗi …!…?

Ngó lên trần nhà mặt trời le lói ,
Nhện tha hồ giăng lưới khắp nơi ?
Vô phước ruồi xanh sa cánh hết đời ,
Cả nhà khóc than con về chín suối …!

Thịt cẩu lai rai đầu đường xóm cuối ,
Tội tình chưa cái giống trung thành .
Nỡ lòng nào dù có thiếu ăn ,
Đớn đau thay một loài có nghĩa …!…?

Antioch , California ngày 05 tháng 3 năm 2015