*1026 / TẬP ĐOÀN LÂU LA BÁN NƯỚC CẦU VINH ,  LÚC NHÚC TRONG RỌ BA ĐÌNH HÔI TANH . .

Thông cao vút , đại ngàn mờ sương ám ,
Liên Khương dày đặc mây tản lưng đèo .
Tuông tràn con suối nước chảy cong queo ,
Vách đá cheo leo trăng treo đầu núi .
.
Cao nguyên phố buồn lạnh lùng dong ruổi ,
Dốc đường mòn nhớ từ buổi năm xưa .
Nơi đây hai đứa thuở nhỏ nô đùa ,
Mặt Hồ Xuân Hương chiều mưa ảm đạm …
.
Khi khôn lớn Quốc Gia càng thê thảm ,
Kể từ ngày bọn cọng sản xâm lăng .
Tả tơi đất nước bởi lũ cùng bần ,
Đồ thứ chết đâm tham tàn khốn kiếp .
.
Chúng đâu có tha , gian tà cưởng hiếp ,
Như chốn không người cứ việc hung hăng .
Mưu toan đánh đập , cột trói giam cầm ,
Vỗ ngực ta đây đoàn quân chiến thắng .
.
Tội nghiệp họ chưa , nằm trong rừng thẳm ,
Thèm ăn khát uống hình mắm đói meo .
Tuổi mới mười ba lặn suối non trèo ,
Cưởng bách háng nô tuân theo tàu chệt .
.
Bán nước , Bắc man vào Nam la lết ,
Văn chương chữ nghĩa chẳng biết đánh vần .
Nhục lắm chúng bây văn hoá bất nhân ,
Chia nhau ăn cướp thành phần nham nhở .
.
Đến bảy triệu thằng chằn tình cán ngố ,
Súng đạn lè kè hùng hổ oai ghê ?
Đúng nòi vô luân hắc ám quần què ,
Sống chết mặc bây tay đè chân đạp …
.
Bốn mươi bốn năm cúi lòn đội háng ,
Nô lệ tàu ô không dám ngẫng đầu .
Cha con đảng trọng bối cảnh lo âu ,
Cuộc đời bấp bênh còn đâu cốt chó …
.
Thân phận bọt bèo buồn rơi lệ đổ ,
Ngó đại quang đã thấy rõ phiên mình .
Tập đoàn lâu la bán nước cầu vinh ,
Lúc nhúc trong rọ ba đình hôi tanh .
.
Được may mắn đăng hành vượt biển ,
Thoát khỏi vòng nguy biến cọng quân .
Lưu manh bè lũ vô thần ,
Sống nay mai chết ngu đần vênh vang .
.
Quê Hương lắm điêu tàn rách nát ,
Anh biết rồi đa thán muôn dân .
Đang tâm giành giật tranh phần ,
Độc tài cai trị nếu cần thủ tiêu .
.
Thằng tập cận dùng chiêu tự diệt ,
Vung bạc tiền sai khiến giết nhau .
Trọng ngu , fuck niểng mong cầu ,
Van xin liếm háng dẫn đầu kim ngân .
.
Tuổi trẻ bị đa phần nhồi sọ ,
Tạo ác ôn bôi nhọ giống nòi .
Con Rồng cháu Lạc mất toi ,
Lai căn thổ phỉ tôi đòi trung hoa !
.
Với chủ đích nồi da xáo thịt ,
Học giết người tha thiết đâm cha .
Bắt đem chôn sống mẹ già ,
Xuân khu cầm thú bác ta tôn sùng…?
.
Một xã hội tột cùng quái đảng ,
Trọng đầu đàn phán quyết không nương .
Xe tăng càn quét phố phường ,
Cần chi , mà phải xót thương riêng mình .
.
Muốn thắng thế xuất binh tàn bạo ,
Tay nhúng chàm khó đáo hoàn lương .
Bởi quân phản động khó lường ,
Giết vài ngàn đứa biểu dương đảng quyền …
.
Thật ngao ngán , tuyên truyền hù doạ ,
Sao không nhìn thiên hạ Hồng Kông .
Họ đâu có sợ xuống đường ,
Hàng hàng lớp lớp tỏ tường đấu tranh ..
.
Trọng nô hỡi , dân lành nước Việt ,
Muốn chúng mày vĩnh biệt quê cha .
Đi theo tập háng ta bà ,
Nương thân cẩu trệ làm ma không đầu …
.
“ Luật quả báo “ là câu đầu miệng ,
Của mọi người nổi tiếng linh thiêng .
Thấy chưa những đứa tham tiền ,
Bá thanh chết thảm tiếp liền đại quang …
.
Còn nhiều nữa , muôn ngàn hàng triệu ,
Tụi đứng đầu lo liệu bản thân .
Hồn oan ẩn hiện bất thần ,
Ngày tàn sắp đến muôn dân thệ nguyền .
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 17 tháng 9 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 13

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME