Biển nhô nhấp từng cơn sóng vỗ ,
Gió rì rào lấp ló song thưa .
Vầng trăng le lói bóng dừa ,
Mơ màng nhung nhớ tuổi vừa chớm yêu .
Miên man nỗi , sầu lên bất tận ,
Biệt nghìn trùng cách hẳn yêu thương .
Canh khuya thức trắng đêm trường ,
Trông xa hình dáng tha phương ngút ngàn …
Bỗng chợt thiếp , đồi hoang gió lộng ,
Bay trở về giấc mộng ban sơ .
Khi xưa dưới ánh sương mờ ,
Vòng tay trìu mến , tình thơ tuyệt vời .
Em thổn thức , trời ơi diệu vợi ,
Thịt da mềm bão tới ngất ngây .
Thương yêu tột đỉnh tỏ bày ,
Vòng môi dính chặt lưu đày con tim …
Bừng mắt dậy , im lìm lặng tiếng ,
Ướt thấm nhoà chết điếng hồn em .
Chao ôi giấc điệp êm đềm ,
Làm thêm tuyệt vọng khát thèm nâng niu …
Sao lại thế , người yêu xa vắng ,
Nỗi đoạn trường nuốt đắng ngậm cay !
Phải chăng tạo hoá an bày ,
Hồng nhan bạc phận mộng xây tan tành …!
Thương anh lắm , chịu đành đau khổ ,
Mà tình đời thiếu chỗ nương thân .
Cô đơn lệ ứa tuôn tròng ,
Ra nơi vạn dặm không gần được nhau .
Yêu đương hỡi , nguyện cầu chóng vánh ,
Lũ bạo tàn quyết đánh cho xong .
Tự do dân chủ ươm trồng ,
Chúng mình đoàn tụ nối vòng tay đan ….
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 23 tháng 7 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME