*234 / TÌNH EM TUỔI MỘNG

Em ngon như trái nhản lồng ,
No tròn thơm lựng trong vòng tay yêu .
Bến đò Thừa Phủ sáng chiều ,
Cùng nhau sóng bước dập dìu sang sông .

Trưa hè vắng vẻ đợi trông ,
Con tim đánh thót trong lòng lo âu .?
Riêng em thui thủi qua cầu ,
Tung bay tà áo trên đầu nón che .

Giận hờn chẳng muốn chung về ,
Vung văng bắt dỗ ủ ê mặt mày .
Cũng vì trót dại hôm nay ,
Nhường chân tránh chổ không hay ý đồ .?

Tức mình đỏ mặt tía tô ,
Cắm đầu một mạch xông vô sân trường .
Nhìn theo hình dáng mà thương ,
Chẳng qua yêu mến nỗi lòng ghen tuông .

Nắp theo con lộ bên đường ,
Hai hàng phượng đỏ em thường nhặt hoa .
Xuyên qua dưới ánh chói loà ,
Một màu đỏ thắm chan hòa trời xanh .

Cầm tay cất bước song hành ,
Nô đùa dưới bóng tranh giành bông rơi .
Vui cười tha thiết chung đôi ,
Ham chơi quên cả tối rồi mẹ trông .

Băng ngang qua những cánh đồng .
Bùn lầy nước đọng vập vồng ruộng nương .
Tung tăng quanh quẩn con mương ,
Cổng nhà chạng vạng sau vườn gà kêu .

Thập thò núp lén trước lều ,
Canh chừng coi có khổ điều không hay ?
Cành cây gió động lung lay ,
Nghe cười ríu rít anh xoay về nhà .

Nửa đêm trằn trọc vô ra …
Ngày mai tan học tiện về em chơi .
Mẹ cha vắng mặt cả rồi ,
Tha hồ âu yếm nằm ngồi thương yêu …

            Tha thiết tinh yêu tuổi mộng
                       Huế năm 1966