“BƠI” Tranh Nguyen Son
CƠN MƠ
Dường như là cơn mơ
Lung linh ngàn sợi tơ
Trong nắng hồng rực rỡ
Bủa vây tôi vật vờ…
Giữa chói lòa cuồng quay
Nắng đốt cháy gắt gay
Cõi hồn tôi tan chảy
Chập chờn trôi theo mây
Tôi lạc vào cõi vắng
Rơi xuống vùng tuyết trắng
Người ở đó ẩn thân
Đã đóng băng hình dáng !
Thôi rồi ta mất nhau
Đã xa từ khởi đầu
Tay buông lơi rời rã
Dấu chân hằn trũng sâu !
Vang vọng tiếng kinh cầu
Vỡ òa nỗi đớn đau
Có tiếng người réo gọi
Hãy cùng thức tỉnh mau !!!
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea