Những tháng năm dài trống lạnh hoang vu .
Trời mây ảm đạm vây kín sương mù ,
Âm u bao trùm vi vu tiếng gió …
Cách lâu lắm rồi quê cha bỏ ngỏ ,
Kể từ ngày bọn giặc cỏ xâm lăng .
Bởi quân khát máu sát khí đằng đằng ,
Chàng phải ra đi băng ngàn vượt sóng …
Giữa lúc chia tay trùng dương sấm động ,
Biệt ly sầu lóng ngóng dưới chân mây .
Tha thiết nhìn anh nhân dáng hao gầy ,
Tội nghiệp đớn đau chuỗi ngày xa vắng …!
Thời gian qua mình côi lẻ bóng ,
Bao thăng trầm ước vọng mong manh …?
Con tim khép kín song mành ,
Long đong phận gái cam đành xe duyên .
Đi lấy chồng buồn riêng khắc khoải ,
Lỡ kiếp đời trói buộc cưu mang .
Điêu linh ngang trái muộn màng ,
Làm sao tẩy sạch muôn vàn đắng cay ?
Nghe tin mừng gần đây anh đã ,
Gặp gia đình nghiệt ngã mười năm .
Ơn trên ước nguyện mong thầm ,
Vợ con đoàn tụ trong tầm yêu thương .
Xứng cho ai trọng đường chung thủy ,
Vạn nỗi niềm tích lũy tình chung .
Yêu đương ham muốn khôn cùng ,
Vị tha nhân ái xót thương tình người …
Mười hai niên ngút ngời sương gió ,
Bên phương này bày tỏ cùng ai ?
Chia cách xa mấy non đoài ,
Hình dung bóng cũ u hoài dáng xưa …!
Nhớ lại sau hai năm được đoàn tụ gia đình vợ con ,
với 10 năm trông đợi .
Tháng 9 năm 1991
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 27 tháng 3 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3