( Ngày 20 tháng 12 năm 1998 Âm Lịch )
Mười chín năm về đây căn nhà cũ ,
Đường làng khu phố ủ rũ quạnh hiu .
Hai mươi tháng chạp rét mướt tiêu điều ,
Trời u ám mưa rơi chiều tầm tả …!
Vạn vật đổi thay con người cách ngã ,
Khóm tre già vật vả bên đường đi .
Oằn mình xác xơ thấy chẳng ra gì ,
Không đủ sức vươn mình vì bão tố
Lăn lóc trên đời thêm choán chỗ ,
Thủ phận hèn , đau khổ cái thân tra …!
Ngày đêm thui thủi , cuộc sống mù loà ,
Nuớc lũ lênh lan mọi nhà bi đát …!
Ngoài đồng bằng, ruộng nương mất mát ,
Xót thương bạn bè tản mác năm nào !
Nhìn quanh trống trải cảm thấy nao nao,
Chó trơ xương xanh xao nằm riu ríu …
Thăm viếng từng người cảnh đời túng thiếu ,
Trách phận than thầm số kiếp hẩm hiu…!
Trời không buông tha, mưa gió chín chiều
Thống khổ than ôi ngặt nghèo khốn đốn …
Thảm tượng tả tơi càng khơi bất ổn ,
Sống đọa đày thương tổn chúng không tha ?
Hành trình tiếp nối cách biệt Sơn Hà ,
Bỏ lại đằng sau quê nhà đổ nát …
Gặp em bên đường thân gầy hốc hác
Bom đạn thù im bặt đã từ lâu ?
Cơ hàn vẫn bám viú phủ đầu ,
Nỗi lòng thiết tha buồn đau rơi lệ…!
Hằn học u hoài quê tôi vẫn thế ,
Chém giết nhau loang lở lắm vết bầm …
Sinh ra mấm mống những kẻ bất nhân ,
Tranh giành cướp bóc giam cầm tra tấn …
Cuồng lũ ác ôn tôi đòi dơ bẩn ,
Mất tính người táng tận lương tâm .
Hoang dâm chế độ , gian ác bạo tàn ,
Hối lộ tham ô bầy đàn bán nước .
Bọn trọng nô côn đồ bạc phước ,
Nắm quyền hành chẳng được lòng dân ?
Mang danh đảng trưởng ngu đần ,
Làm thân nô lệ cúi đầu lòn trôn …
Lần về thăm Quê Hương lần thứ nhất năm 1998 sau 19 năm xa cách .
Viết lại Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California .USA
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3