Khô cằn quê hương cày lên sỏi đá ,
Bàn tay gầy guộc lá mạ ngô khoai .
Đôi chân tong teo theo bước trâu cày ,
Ánh mắt đỏ kè trời cay nóng cháy !
Quê tôi đó Miền Trung cơn sóng dậy ,
Cuốn tiêu đìều kéo ra tận biển khơi .
Nhà cửa nát tan nắng chiếu màn trời ,
Ngày đêm thiếu gì bom rơi đạn lạc …!.
Mẹ già còm lưng đau lòng hốc hác
Nước mắt xuôi dòng bi đát lầm than ,
Đơn côi cơ cực khổ sở bần hàn !
Nào ai hay nỗi niềm đau dân tộc ?
Trẻ nhỏ mồ côi không người thân thuộc ,
Sống âm thầm dưới phố vắng chiều đêm .
Không áo che thân quằn quoại trên thềm ,
Đôi mắt thơ ngây nhìn thêm bỡ ngỡ …!
Đau lòng chưa ai Miền Trung muôn thuở. ,
Vẫn đọa đày trong bể khổ nào hay. ?.
Người thương người trong kiếp sống hôm nay ,
Để tỏ chút tình trong lúc tai biến ….!
Phước đức bao la lòng nhân thể hiện .
Quê Hương tôi Miền Trung xứ Huế ,
Cảnh đau lòng dâu bể tang thương ..!
Cộng quân chém giết Mậu Thân ,
Tám ngàn chôn sống thù chi chúng mầy .!..?
Ghi lại thời gian đau thương
Tết Mậu Thân năm 1968