*428. / TÌNH MONG MANH

Tình thương mến tuôn trào biển động ,
Sóng lao chao lồng lộng mù khơi .
Hồn chơi vơi chân trời bay bổng ,
Vùng vụt lên cao đến tận núi đồi .

Vũng sâu sầu kín âm u lạnh ,
Dạt dào tha thiết suối xuôi dòng .
Thương nhớ lững lờ sao lấp lánh ,
Nào ai trông đợi kẻ phụ lòng …?

Sao hững hờ cho mình cách bóng ,
Mối tình si nào phải riêng ai ?
Đường đời bao la mà vô vọng ,
Mộng ước mong manh suốt canh dài …

Bầu trời sâu thẳm ánh sao sa ,
Định mệnh chia đôi dãy Ngân Hà .!
Nhịp cầu tương phùng nhờ Ô Thước ,
Nức nỡ thương thay vợ chồng Ngâu !

Hàng năm song thất được qua cầu ,
Một lần đoàn tụ tợ bóng câu !
Tương tư buồn nhớ đêm trăn trở ,
Sang năm biền biệt nhỏ lệ sầu …!

Hẩm hiu số kiếp đời ai oán ,
Vời vợi trên cao quá phũ phàng !
Tình yêu mong manh như gió thoảng ,
Mang nặng tâm tư lòng thở than …!

California USA Tháng 12 năm 2006