Anh em ngồi uống khơi khơi
Lon beer ướp lạnh hỏi mồi của ai [Giáo Già]
Của ai cũng hết đắng cay
Nâng ly, rượu đổ, tưởng say, mình già
Rõ ràng như mới đây mà
Ngả tư lộ cũ hằng hà mận ngon
Đá xanh chân bước chưa mòn
Bỗng dưng bỏ trốn vẫn còn xót xa
Xứ người là xứ người ta
Say đi để biết mình là anh em
10XLGL [Ngày giỗ Ba /4-02-2016]
Cả nhà cúng giỗ nghe thèm
Đóa hoa đăng sáng bên thềm nhà xưa
Cầm tay nhau nhớ Thủ Thừa
Đèn chong vàng ấm mây mùa thu sang
Như Nhiên Hạ nhớ “Hoa Đăng”
Trên sông sưởi ấm cõi lòng tha hương
Thấy con sông nước ngập ngừng
Trời mây in bóng động lòng cố nhân
Bốn mươi năm nửa chừng xuân
Người đi kẻ ở lạnh lùng như nhau
Mây tang trắng xóa trên đầu
Cầm tay nhau bước qua Cầu Tử Sinh
Én từng đàn lượn quanh mình
Nửa đêm ngồi ngắm hoa quỳnh hương bay
Cầm lon beer uống thèm say
Xua tan Quốc Hận hết ngày lưu vong
Thiên thu Dân Tộc Sinh Tồn
Ngày “Công An Phiệt” hết còn hại dân
Lon beer vẫn lạnh tay cầm
Thư Cho Con viết nhói tâm Giáo Già
Cõi mình cũng cõi người ta
Thái Bình Dương sóng nở hoa dân hèn
Lung linh nỗi nhớ anh em
Qua cơn khổ nạn Thắp Đèn Tâm An
Giáo Già (Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)
[Bước sang mùa Khổ Nạn thứ 41 /18-4-2016]
Cảm hứng từ bài “Thả Hoa Đăng” của Nhiên Hạ
Biệt chú: “Ngày 15/3, ban tổ chức công bố danh sách 60 người thắng cuộc theo hạng mục quốc gia, trong đó bức ảnh giành giải nhất của Việt Nam thu hút nhiều sự chú ý của giới chuyên môn. Vượt qua 230.100 bài dự thi, tác phẩm ảnh Hoa đăng trên sông Huế [xem hình] lọt vào vòng chung khảo cuộc thi ảnh quốc tế của SONY năm 2016.”
Hình nguồn: http://haibogiay.net/index.php?nv=gopnhat&op=Mai-Quang/Cuoc-thi-anh-quoc-te-SONY-2016-95
Thả Hoa Đăng
Em thả hoa đăng giữa dòng sông
Có thấy chăng em nước ngập ngừng
Em gởi tình em vào ánh nến
Đêm về sưởi ấm cả non sông
Hỡi hồn tiên tổ có nghe không
Có nghe nước cuộn khuấy trong lòng
Có nghe hậu thế lời khấn nguyện
Lời nguyền gắn bó với non sông!
Em gởi hoa này với ước mong
Hương Giang yêu dấu vẫn yên dòng
Ngự Bình êm ả tình muôn thuở
Mong người giữ trọn mối tình chung
Em thả hồn em với thuỷ chung
Khí thiêng linh tụ mãi giữa dòng
Ai đem sông đó mà tát cạn
Sẽ tội muôn đời với tổ tông!
Nhiên Hạ
04162016