Chín năm trời xa cách tình mẹ ,
Nhớ thương trông ngóng lệ vơi đầy !
Lớn khôn rồi lo như con trẻ ,
Vẫn trông nom ở bốn phương trời …
Đời mẹ ngát thơm mùi lúa chín ,
Bao la biển rộng nhớ thương hoài .
Cách trở quê nhà lòng bịn rịn ,
Buổi xuân về biết tỏ cùng ai ?
Tóc bạc phơ thời gian nhuộm trắng ,
Người nhọc nhằn một nắng hai sương .
Cũng vì con cuộc đời thầm lặng ,
Lặn lội bôn ba khắp phố phường …
Nuôi chồng chăm sóc đàn cháu nhỏ ,
Nay con trôi nổi chốn ngàn phương .
Mưa lạnh đầu xuân ngồi bó rọ ,
Biền biệt tăm hơi vạn nẻo đường .!
Ai bên bếp hồng ngồi đun bánh ,
Mẹ ra công lo gói suốt ngày ?
Đêm ba mươi mù sương thấm lạnh ,
Đến giao thừa đốt pháo mừng xuân …
Vắng nhau rồi buồn trông nhỏ lệ ,
Trước bàn thờ cúng tế nguyện cầu .
Cho con tôi phương trời sóng bể ,
Chạnh lòng cháu nhỏ cũng lo âu !
Nước mắt chan hoà khổ tình con ,
Mẹ ơi thương mến nguyện sống còn .!
Được cùng bên với niềm an ủi ,
Xót xa vời vợi ruột héo hon …!
Thương nhớ về mẹ tết tha phương năm 1988 .
California USA