*315 / NHƯ TẾT TRÊN ĐẤT MỸ

Le lói ban mai ánh nắng hồng ,
Bầu trời se lạnh buổi hừng đông .
Xứ Mỹ bây giờ mùa đông giá ,
Bên mình Tết đến Chúa Xuân sang .

Nhan đèn mức bánh cũng đủ đầy ,
Mơ màng năm mới tụ quanh đây .
Để nhớ Quê Hương vùng đất Mẹ ,
Quây quần thương mến mộng sum vầy .

Đất Nước ngàn trùng vắng Tổ Tiên ,
Ba nén ân sâu qúy mến báo đền .
Công Cha vời vợi cao hơn núi ,
Bao la bất tận Nghĩa Mẹ Hiền .

Ngàn trùng cách chia xa lìa trôi nổi ,
Quê nhà heo hút thiếu hẳn bóng rồi ?
Tàn lạnh trầm hương nào ai nhan khói ,
Chan hoà nhỏ lệ giọt mặn thầm rơi …!

Vong Linh phò trì chân trời phiêu bạt ,
Trăm phương ngàn lối gói lại mình con .
Giòng Giống Ông Cha ngàn năm ký thác ,
Lưu truyền mãi mãi đến những đời sau …

Nguyện cầu ơn trên thuyền về cập bến ,
Ấm lại căn nhà lạnh lẽo bấy lâu .
Tết sang năm chan hoà bà con đến ,
Muôn vạn ân tình chia xẽ cùng nhau …!

Nguyễn Doãn Thiện
Thêm một mùa xuân tha phương xứ lạ đất người .
Antioch , California ngày 08 tháng 02 năm 2016
Ngày 01 tháng 01 năm Tết Bính Thân