(Hoạ theo vần thơ ” Tình Đầu Khó Phai ” của Nữ Thi Sĩ Phạm Thuý Hường )
Tình xa bay làm chi quay lại ,
Người ra đi vụng dại cùng ai ?
Dù cho giấc mộng u hoài ,
Có còn đâu nữa lạc loài hồn hoang !
Mối tình đầu dịu dàng tha thiết ,
Phụ bạc rồi biền biệt ngóng trông ?
Yêu thương quý mến chất chồng ,
Trời ơi sao nỡ má hồng khổ đau !
Kẻ phụ tình đem sầu điêu đứng ,
Em chơ vơ chững hững cuồng điên !
Thao thức trăn trở ưu phiền ,
Trở về quê mẹ bao niềm nhớ nhung !
Ôi thôi nói mãi không cùng ,
Người đà bội bạc thủy chung bằng thừa ?
Một lần dối trá đong đưa ,
Ngàn lần bản tính khó chừa cốt căn .
Về đi anh ăn năn hối cải ,
Dù cuộc tình có phải chia tay ?
Cam đành nuốt lệ đắng cay ,
Còn hơn gánh chịu đọa đày đơn côi …!
Antioch , California Ngày 17 tháng 6 năm 2016