*122 / XÓM NHỎ LÀNG QUÊ

Một dãy xa xa rừng cao núi thẳm ,
Mây chiều bàng bạc u ám hoàng hôn .
Nghe đưa ngân vang sóng vỗ dập dồn ,
Quê nghèo cheo leo đèo non hút gió .

Biển núi bao quanh dòng sông gắn bó ,
Xóm làng thức giấc trẻ nhỏ reo hò .
Sương tản lan tràn trên luống khoai ngô ,
Chiếu rọi ban mai vầng ô lấp ló .

Nhìn ra biển khơi ánh hồng sáng tỏ ,
Tung tăng trên cát chúng nó nô đùa .
Chạy nhảy nhởn nhơ tìm cá bắt cua ,
Trai gái phơi mình cùng đua bơi lội .

Gió chuyển đưa về trời âm u tối ,
Mây ngàn che phủ chòm núi lơ thơ .
Lồng lộng ngoài xa gió thổi dật dờ ,
Mọi người an vui tình thơ mộng đẹp …

Xuân hoan ca cành hoa tấp nập ,
Khoe sắc màu điểm phấn ngập hư không .
Hoang dại bên bờ rực rỡ ánh hồng ,
Ong bướm chờn vờn bập bồng ngấp ngó .

Khuôn trăng má bừng môi son nắng đỏ ,
Tuổi dậy thì năng nỏ căng đầy .
Nõn nà da em sạm nắng hây hây ,
Một thoáng men say nhìn ngây tơ tưởng …

Ô hay bao chàng trai đang chiêm ngưỡng ,
Đoá mai vàng nhú nở giữa triêu dương .
Đôi Uyên Ương sóng sánh trên đường ,
Dìu bước bên nhau tình thương diệu vợi …!

Nguyễn Doãn Thiện

Antioch , California Ngày 22 tháng 02 năm 2017

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME