*0927 / CON SÔNG NƯỚC CHẢY XUÔI DÒNG , HỠI ƠI CÓ THẤU ĐÊM MONG NGÀY CHỜ . . .

Vi vu thổi rèm thưa khung cửa ,
Ngoài bầu trời chiếu nửa vành trăng .
Mây che sương ám canh tàn ,
Buồn rơi cô quạnh mơ màng dáng xưa …

Nghe hiu hắt gió đưa cành lá ,
Mà cõi hồn như đã miên man .
Với ai giọng nói dịu dàng ,
Thiết tha trìu mến , tay choàng nâng hoa .

Mình khao khát , chan hoà mộng tưởng ,
Mất nhau rồi còn vướng men say .
Mến thương âu yếm tháng ngày ,
Một thời xa ngái vun xây tình trường .

Chiều xế bóng phố phường trống vắng ,
Bước lê người chuốc đắng lang thang .
Phút chốc mắt ứa hai hàng ,
Qua rồi dĩ vãng vương mang mối sầu …!

Đêm khuya khoắt , dưới bầu lãng đãng ,
Áng mây mờ toả sáng ngàn sao .
Quay về căn gác hôm nào ,
Còn ghi kỷ niệm nghẹn ngào chia tay .!

Nơi quê cũ hàng cây hanh nắng ,
Ở đầu làng bên rặng tre già .
Kéo dài chiến trận can qua ,
Bởi quân thổ phỉ xóm nhà tả tơi …

Tình bay bổng ngàn khơi biệt tích ,
Nỡ lòng nào u tịch cút côi …!
Âm thầm bến đợi chân trời ,
Nỗi niềm ai oán ngàn đời nhớ thương …!

Lâm ly phút đôi đường cách trở ,
Cùng chốn này nức nở cách xa !
Người đi bỏ sót quê nhà ,
Cho ai đau đớn lệ nhoà thâu canh !

Ôi khắc khoải , âu đành giã biệt ,
Vùng đất nào tha thiết còn trông ?
Con sông nước chảy xuôi dòng ,
Hỡi ơi có thấu đêm mong ngày chờ …!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 18 tháng 01 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12   – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME