Nghe lất phất , mưa phùn ngoài sảnh ,
Gió bấc về thấm lạnh vi vu .
Đông sang vây phủ sương mù ,
Đìu hiu xóm nhỏ biệt cù chàng đi .
Trời xẩm tối thầm thì ngoài ngõ ,
Con đường làng soi rõ lối ra .
Vầng trăng xuyên bóng tre ngà ,
Đợi chờ anh đến sao mà quá lâu …?
Nhắc kỷ niệm , ôm sầu gợi nhớ ,
Chuốc ưu phiền vạn thuở cưu mang .
Thương thay thân thiếp phũ phàng ,
Lỡ làng duyên phận trễ sang chuyến đò ,
Mình mơ ước thập thò luyến ái ,
E ấp nhìn ngần ngại ngó quanh .
Dìu nhau đếm bước song hành ,
Vào nơi thanh vắng dưới cành sum sê …
Tình say đắm , mân mê cơ thể ,
Ngã ngã lòng mắt hé miên man …
Ngàn sao lấp lánh ánh vàng ,
Côn trùng rộn rã kêu vang khắp vùng …
. . . . . . . . . . . . . .
Ngày chia cách , truy lùng săn giặc ,
Nơi chiến trường im bặt tin anh .
Buồn lo trên bước quân hành ,
Mơ màng nhân dáng an lành cầu mong .
Khóc nức nở , cõi lòng đau nhói ,
Bởi tin đồn quân đội rã tan .?
Vì đâu chiến sĩ đầu hàng ,
Khổ cho số phận muôn ngàn oan khiêng …!
Do tình thế đảo điên chính trị ,
Phía Đồng Minh thí tốt Miền Nam .
Thừa cơ lũ vẹm tham tàn ,
Tóm thâu thiên hạ , giết càng lương dân …
Nghe mất tích trong đoàn tẩu tán ,
Em ngậm ngùi hàng vạn sinh linh .
Trời ơi chúng đã vô tình ,
Đem chôn sống hết , quy trình dã man …! (&)
Thôi là hết lệ tràn khô cạn ,
Anh lìa đời uất hận đau thương !
Bắc man chẳng có luân thường ,
Giết người cướp của nhiễu nhương xóm làng .
Quả báo sẽ ngút ngàn thê thảm ,
Bốn triệu thằng cọng đảng thay phiên .
Oán ân vay trả ba miền ,
Khắp vùng cùng tận không riêng đứa nào …
Ghi chú :
(&) Quy trình : ngôn từ của dân cọng phỉ miền Bắc Việt Nam
mang vào sau năm 1975 .
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3