*204 / TUỔI DẬY THÌ

Tuổi dậy thì tâm hồn biển cả.
Dâng trào vồn vã mộng tưởng xa vời .
Mơ rất nhiều , ước muốn tình lứa đôi ,
Khắc khoải trông chờ hồn trôi đắm đuối .

Con tim dật dờ lưu đày vạn lối ,
Cơ hồ say đắm với bóng hồng nhan .!
Lòng bâng khuâng nối gót theo nàng ,
E thẹn rụt rè bàng hoàng ấm ớ … !

Hẳn đã yêu rồi nhưng chưa dám tỏ. ,
Cổng trường lấp ló vội lướt chân đi .
Tung bay trong gió tiếng nói thầm thì ,
Ngơ ngẩn nhìn em theo về bén gót …

Rồi thời gian qua nhanh trót lọt ,
Cuối thu buồn rơi rớt lá vàng bay .
Cùng em chen lấn trên chuyến đò đầy ,
Thuyền đến lên bờ lỡ trầy vấp té .?

Nhanh nhẩu làm quen vui cười nhỏ nhẹ ,
Có sao không em ,đôi chổ thịt nhầy .
Mắc cỡ thẹn thùng má đỏ nhìn mây ,
Vội vàng vài câu tỏ bày ,nhịp bước .

Trên đường về vui cười tha thướt ,
Tới cổng làng xóm trước Kim Long .
Đôi mắt lay láy mát dạ cõi lòng.
Hẹn lại mai này chờ mong ghé bến .

Tạm biệt người đi đêm về ẩn hiện ,
Vóc dáng đẫy đà thoáng liệng trong mơ .
Ước gì bên em dưới bóng trăng mờ ,
To nhỏ yêu thương tình thơ sầu nhớ …

Thấm thoát qua mau hè về phượng đỏ ,
Lưu bút vài dòng than thở chia tay .
Nỗi niềm yêu mến lệ ứa đong đầy ,
Siết đôi vòng tay tình xây mộng đã …

Xa xôi vạn nẻo đời muôn ngã ,
Lạc lối phương nào buồn bã sao đây …?
Những đêm âm u sương kín phủ dày ,
Hồi tưởng lại chuỗi ngày yêu thương ấy .

Một thời khắc ghi buồn thôi biết mấy ,
Bên nhau nồng thắm vẫn thấy dại khờ ,!
Tuột khỏi tầm tay nuối tiếc bơ vơ ,
Vấn vương còn chi bóng mờ ảo ảnh …!

Ngàn trùng ngăn cách tình em lẫn tránh ,
Biển rộng bao la muôn ánh sáng ngời .
Mây bay tản mạn xa tít mù khơi ,
Bên bờ quê hương ngàn đời vô vọng …!

Yêu nhau tuổi thời non dại
Huế Tháng 3 năm 1965