Kể từ dạo anh đi vắng vẻ ,
Chẳng còn gì thỏ thẻ với ai ?
Thao thức qua những đêm dài ,
Thấy đời ngang trái u hoài lắm khi !
Buổi đông về buồn chi áo não ,
Mới hôm nào gió bão cuối thu .
Trong chăn nghe tiếng vù vù ,
Cành cây nghiêng ngã mịt mù không gian .
Mưa não nề lan tràn nước lũ ,
Trước sân nhà đã phủ lên cao .
Một mình bối rối làm sao ,
Trời đâu đưa đẩy anh vào đang mong .
Tối xuống dần đèn lồng leo lét ,
Trong gian phòng hò hẹn mọi khi .
Những lúc vắng bóng người đi ,
Chúng mình góp mặt tu ti suốt ngày …
Mắt tuôn rơi tràn đầy âu yếm ,
Thấy đau lòng xa bến thuyền trôi .
Mang thân phận gái trên đời ,
Yêu thương gởi ghắm buông rơi theo chồng …?
Này thế anh trời không cân xứng ,
Bắt em vào hứng chịu tình ai …?
Biết rồi nặng gánh hai vai ,
Miệt mài tha thiết non đoài chẳng nao ?
Tình yêu nguy hiểm thế sao ,
Con tim mù quáng lâm vào không hay ?
Ngọt ngào đắm đuối mê say ,
Dìu đi trong mộng ban ngày gió trăng !
Không trách anh đêm nằm vụng dại ,
Vì nỗi lòng quằn quoại con tim …!
Yêu thương quý mến kiếm tìm ,
Mèo kia thấy mỡ lim dim sao đành ?
Bước ban đầu bên mành siết cứng ,
Làm cho ai xửng vững cuồng điên .
Bàn tay nắn nót khắp miền ,
Hồn lên tê dại nhắm nghiền thương trao !
Nghe lao xao đi vào vực thẳm ,
Nước tràn đìa ướt thấm ngoài da .
Đầu môi liếng thoắng chi là ,
Thôi rồi chết dở phong ba cuộc đời …!
Ôi chao tuyệt đỉnh chàng ơi ,
Cho xin theo với đã đời tuổi xuân .!
Dù có đau khổ muôn phần ,
Cũng đành cam chịu được gần như ri …!
Ba năm ròng sầu bi tưởng nhớ ,
Đã có người muốn tỏ cùng em .
Mong anh cuộc sống êm đềm ,
Mai này đoàn tụ bên thềm vợ con .
Thế cũng xong mỏi mòn khô héo ,
Em theo chồng vạn nẻo người đi …
Chúng ta chẳng có duyên gì ,
Yêu thương gắn bó khắc ghi suốt đời …
Nhớ ngày em đi lấy chồng sau ba năm cách biệt
Tháng 8 năm 1983
Ghi lại ngày 17 tháng 11 năm 2009