Đã tuột mất yêu thương tình bé bỏng ,
Thật đau lòng vô vọng những hoài mong !
Sao lại manh nha cất bước theo chồng ,
Giọt lệ thương đau , đêm trông ngày nhớ !
.
Ôi vĩnh biệt , người ra đi vô cớ ,
Thà cho mình không mấy , nỏ vấn vương ?
Thôi cũng đành cách biệt kẻ đôi đường ,
Thế mới hay suy tư thường nông cạn …
.
Mất chữ tín , giấc mơ tình ngao ngán ,
Với đàn bà biến dạng sẽ qua mau ?
Yêu đương da diết cảm mến âu sầu ,
Thời gian phôi pha dãi dầu năm tháng .
.
Họ hời hợt , mặn nồng theo tâm trạng ,
Căn cứ vào thứ hạng vật ban cho ?
Nhắm mắt đưa chân chấp nhận hẹn hò ,
Nhân nghĩa quên đi , pha trò giả dối …
.
Tình yêu đó dành cho ai nong nỗi ,
Phàm chuyện đời bỉ ổi kẻ đang tâm .
Đắng cay chua chát thống khổ âm thầm ,
Mà chẳng còn chi , thăng trầm cuộc sống …
.
Anh cầu nguyện , những gì em trông ngóng ,
Tiếp nối hành trình ước mộng cưu mang .
Con tim khắc khoải thấm ướt mi hàng ,
Một thuở xa xưa mơ màng luyến ái…
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch, California Ngày 16 tháng 01 năm 2020
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3