*171 / MƯỜI NĂM TÌNH CHỜ MƠ NGÀY BÊN NHAU

 

Em cô đơn khi chiều trời tắt nắng ,
Bóng hoàng hôn lặn xuống chân đèo .
Ngồi buồn rũ rượi giọt lệ tuôn theo ,
Cảnh vật tiêu điều chèo heo hút gió …

Ngày tháng qua mau trông ra ngoài ngõ ,
Mường tượng anh đi gắn bó tơ lòng .
Cõi hồn phiêu bạt tới chốn long đong ,
Tình đã bay cao sầu trong bất hạnh …

Vằng vặc trăng treo dưới màn sương lạnh ,
Vườn hoang cô quạnh chìm đắm âm u .
Người đi mây gió phủ bóng sương mù ,
Rừng vắng hắt hiu mùa thu lá rụng .

Bồng bềnh lênh đênh thuyền trôi trên sóng ,
Mơ màng trong mộng cùng bóng anh thương .
Dìu nhau lên Cảnh Giới Thiên Đường ,
Mình say sưa qua mùi hương tiếng thở .

Vành môi ước ao mười năm cách trở ,
Dệt lại chuyện tình bỡ ngỡ tay đan !
Xa xăm nhung nhớ cô đọng ngút ngàn ,
Cuồng phong tả tơi rừng tan núi lở …!

Nước mắt lưng tròng chan hoà thương nhớ ,
Buồn chi anh hoa nở khắp cõi lòng …
Ánh vàng hé lộ trên những cành thông  ,
Âu yếm dâng trao cánh hồng nức nỡ …!

Đường đời thênh thang tình ta rộng mở ,
Hãy vui lên muôn thuở huy hoàng .
Chim tung trời cất tiếng hót ca vang ,
Biển lộng lên cao dâng tràn sóng vỗ …

Âu yếm nhìn anh môi cười rạng rỡ ,
Đưa vào mê trận trăn trở yêu đương .
Nâng niu trong bể ái tình trường ,
Má ửng hồng tay thuồng vòng môi ấm …

Thức trọn đêm nay cho đời tươi thắm.
Tàn cây lay động chìm đắm trong mơ …
Bắt đền cho em tháng đợi năm chờ ,
Gối chiếc giường đơn thẩn thờ đêm vắng …

Ủ kín mười năm tha hồ tắm nắng ,
Anh mân mê nhồi nắn mộng ban ngày .
Em phập phồng ướm đỏ hây hây ,
Dưới ánh bình minh tràn đầy tia sáng .

Ánh xuân sang mây trời lãng đãng ,
Hãy nâng ly trút cạn đêm này .
Bao năm góp lại cuồng say ,
Yêu thương quý mến ngất ngây bên chàng …

Kỷ niệm ngày đoàn tụ sau mười năm chờ …
Antioch ,California Này 25 tháng 6 năm 1989 .