*613 / CHIỀU NGÕ VẮNG

       ( Họa theo vần thơ Chiều Ngõ Vắng của
            Nữ Thi Sĩ Đặng Ngọc Mận )
Em trông ngóng chiều về trước ngõ ,
Gởi tâm hồn cùng gió bôn ba …
Âm thầm lệ nhỏ chan hoà ,
Thương yêu nhung nhớ cánh hoa úa tàn .!
Nào có thấu tình tan mộng vỡ ,
Cả nỗi niềm nức nỡ theo anh ?…!
Tóc mây buông rũ bên mành ,
Bàn tay nắn nót sao đành chia ly !
Vang điệu nhạc sầu bi ai oán ,
Động lòng người buồn lắm chàng ơi !
Nữa đâu giọng nói tiếng cười ,
Vòng tay trìu mến muôn lời ngọt ngây …
“…Gió thương mong lung lay bờ lá ,
Bìm bịp kêu nước đã lớn rồng …”
Nghe hồn bay bổng trên không ,
Mơ màng khép kín mông lung Hải  hồ …
Dòng kỷ niệm tình thơ từ thuở ,
Mộng quay về gợi nhớ yêu xa .
Anh đi vắng bóng quê nhà ,
Mù sương cách trở mặn mà còn không …?…!
Nơi cảnh vắng buồn trong than thở ,
Sống lạc loài bên nớ tha phương .
Trời đông lặn lội phố phường ,
Hoàng hôn hiu quạnh xót thương bóng chàng …
   Nguyễn Doãn Thiện
Antioch,California Ngày 18 tháng 8 năm 2017
Man Dang Ngoc
August 18 at 4:42
*:*:*:*:CHIỀU NGÕ VẮNG*:*:*:*:*
Cứ mỗi chiều em hay ngồi trước ngõ
Gửi tâm hồn theo mây gió bay xa
Thầm trách mình sau nhớ quá người ta
Rồi mắt mờ ngân ngấn lệ nhạt nhòa
*
Chốn xa xôi có thấu chăng người hỡi
Chiều thu buồn.gió nhẹ vờn tóc mây
Ngỡ bàn tay ai vuốt từng sợi nhỏ
Để lòng em ngây ngất với hương yêu
*
Chân trời xa mây ráng đỏ từng chiều
Bên ngõ vắng thưa người quá điều hiu
Vẳng xa đưa tiếng nhạc nghe thật buồn
Em buông tiếng hát theo lời khe khê
*
“”Gió nhớ thương ai mà lay bờ lá
Để bìm bịp kêu con nước lớn rồng”
Em nghe lòng bay bổng chốn hư không
Khép nhẹ mi hờ..tìm trong nổi nhớ
*
Kỷ niệm vui buồn.Một thưở yêu xa
Rồi mỗi chiều em nhớ lắm người ta
Ngồi một mình bên ngõ vắng quê nhà
Mà thầm nghĩ có ai nhớ mình không
*
Chiều ngõ vắng tự tâm sự với lòng
Người xa ơi ! Nơi đó có buồn không
Ở nơi đây mưa lất phất lạnh lòng
Một mình em với ngõ vắng mênh mông
18/08/2017
ĐNM