Họa thơ của Songquang : BỖNG DƯNG…

BỖNG DƯNG…
Bỗng dưng em lại nhốt anh vào…
Trong trái tim hồng,khoái lắm sao ?
Mệt mỏi nhưng lòng không muốn thoát
Đê mê mà dạ chẳng buồn gào!
Cả đời cũng được,vui bằng thích
Trọn kiếp chìu luôn,sướng biết bao!
Mong “ ngục thất” nầy đừng chứa nữa
Kẻo tình chết ngộp…chắc hư hao !
Songquang 20191203

HỌA 1 : HÊN QUÁ !
Hên quá bỗng dưng được nhốt vào,
Tim nồng cuốn quyện sướng làm sao!
Hộp hồi ngất ngưởng không mong thoát,
Choáng váng đê mê chẳng muốn gào.
Một thuở mới hay nay khoái thật,
Trăm năm nào biết đến mừng bao.
Cuộc đời những tưởng là mơ mộng,
Kết cuộc may thời chẳng tốn hao!
HỒ NGUYỄN (03-12-2019)

HỌA 2 : CHỈ THẾ THÔI MÀ !
Đã biết toi đời vẫn cứ vào,
Bây giờ chết ngắc, phải làm sao !
Cứ than thở mãi thà la hét,
Đừng nỉ non chi hãy thét gào.
Thả hết bực mình vui biết mấy,
Góp vào yêu dấu thú dường bao.
Chỉ là như thế không làm được,
Suy nghĩ tới lui tâm trí hao !
Con Gà Què (Mpt. Dec. 05, 2019)

Đọc thêm những bài họa khác tại link này =>BỖNG DƯNG..-Thơ Song Quang và Thơ Họa

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea  – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả