*870 /  THUYỀN TÌNH GHÉ BẾN MẠN ĐÀM ,    CÙNG ANH CẠN CHÉN CUNG ĐÀN MUA VUI

Trông lấp ló buồn căng lướt sóng ,
Trôi lững lờ soi bóng trăng treo .
Hương Giang băng suối truông đèo ,
Thuyền neo bến đợi cho theo em cùng .

Cơn gió thoảng lạnh lùng tê tái ,
Đêm sương ?lmù gác mái thong dong .
Phấn hương lan tỏa má hồng ,
Vi vu tiếng sáo bềnh bồng du dương .

Trông bắt chợt thiên đường cảnh giới ,
Giữa bầu trời sáng chói ngàn sao .
Trong khoan giọng hát ngọt ngào ,
Âm u trầm bổng xoáy vào hồn ai …!

Thiên thai chốn bồng lai hạ giới ,
Tịch tình tang diệu vợi ngàn mây .
Xinh tươi vóc dáng hao gầy ,
Khác chi tiên nữ lạc bầy cung phi .

Tơ tình vướng sầu bi mộng tưởng ,
Phải chăng người trốn xuống trần gian .
Đêm hôm thức trắng canh tàn ,
Mơ màng không ngủ bởi nàng kiêu sa …

Phù du cõi ta bà thế giới ,
Mãi quay cuồng một khối hư vô .
Nhân sinh bé nhỏ cơ hồ ,
Còn thua hạt cát trên bờ đại dương .

Yêu da diết miên trường cảm khoái ,
Vội vàng đi , sống mãi đâu cam .
Thuyền tình ghé bến mạn đàm ,
Cùng anh cạn chén cung đàn mua vui …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 11 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME