( Hoạ theo vần thơ " Mùa Phượng "
Của Nữ Thi Sĩ Trang Bình )
Hoa phượng rực trời bên đường đỏ thắm ,
Nức tiếng ve sầu vạt nắng ca vang .
Tà áo tung bay óng ánh nhịp nhàng ,
Nôn nao rộn ràng hạ vàng sắp đến …
Nhặt cánh hoa rơi nỗi niềm xao xuyến ,
Hè về vắng bóng quyến luyến sân trường ?
Quanh năm sóng sánh dưới mái yêu thương ,
Tha thiết nhìn nhau trên đường tạm biệt !
Thuở lâu rồi tuổi đời non choẹt ,
Cùng đến trường toe toét vui chơi .
Yêu đương kết bạn một thời ,
Biết bao kỷ niệm ngọt lời mến trao …
Chuyền nhau lưu bút hôm nào ,
Những lời mộc mạc dạt dào tuổi thơ .
Thương yêu trong trắng đợi chờ ,
Qua mùa phượng vỹ thẩn thờ chia tay !
Chuyện tình đâu biết hôm nay ,
Xa xôi vạn dặm mới hay lệ trào !
Người đi cách trở phương nao ,
Nhìn hoa phượng đỏ đớn đau cõi lòng !
Tình yêu khó dễ để mong ,
Trời mưa bong bóng bập bồng trôi sông ?
Ôi thôi thương nhớ chất chồng ,
Đi vào quá khứ ngóng trông đợi chờ …!…?
Antioch , California Ngày 21 tháng 6 năm 2016