Chiều tàn tản mạn trời lấp loáng ,
Chạnh buồn chạng vạng ráng hoàng hôn .
Vi vu tiếng gió thổi dồn ,
Đông sang ảm đạm chờn vờn mây bay .
Cô đơn mới hay , đời hoang vắng ,
Biệt ly rồi đăng đẵng phương nao ?
Hình dung giọng nói hôm nào ,
Đầu kê tay gối biết bao chuyện mình …
Thiếu hẳn anh , ân tình khô cạn ,
Loan phòng buồn bạn , cảnh bơ vơ !
Yêu đương cách trở đôi bờ ,
Sầu đông trước gió xác xơ thân tàn …
Còn đâu nữa , cơ hàn lạnh lắm ,
Có ai mà uốn vặn làm eo ?
Thương yêu mấy núi cũng trèo ,
Những khi trống trải , cheo leo lệ tràn …!
Người yêu hỡi , muôn ngàn sầu nhớ ,
Đêm canh dài trăn trở chắt chiu .
Muốn anh mơn trớn thật nhiều ,
Nâng niu trìu mến nuông chìu không thôi .
Thuở ban đầu chẳng rời nửa bước ,
Lại tò mò bằng được mới yên .
Đôi lúc thức mấy đêm liền ,
Ôi thôi sung sướng vào miền hoang vu …
Em căng phồng , hình thù trắng nuốt ,
Anh đơ người ve vuốt môi hôn .
Ngoài kia trống điểm canh dồn ,
Vòng tay siết chặt cõi hồn lên mây …
Tim vụn vỡ , chuỗi ngày cô độc ,
Em thẫn thờ buồn bực xót xa !
Không anh vắng vẻ căn nhà ,
Chơi vơi hiu quạnh bóng ma chập chờn .
Tình bay xa tủi hờn tức tối ,
Tháng năm dài tiếc nuối quặn đau .
Tuôn rơi nhỏ lệ u sầu ,
Chàng đi mong mỏi nguyện cầu bên nhau .
Khổ thân em phủ đầu ngang trái ,
Anh vội vàng để lại chơ hơ .
Bên kia vạn nẻo cách bờ ,
Chốn này trông đợi mong chờ tội chưa …!
Thời gian trôi tuổi vừa ba tám , (@)
Ngồi nhìn con suốt sáng có khi .
Thương ơi thơ ấu biết gì ,
Phải đành côi cút , cha đi dặm trường …
Đừng nghe anh thủ thường phận số ,
Chết cuộc đời nếu lỡ cưu mang …!
Mẹ con chong ngóng vô vàn ,
Mơ ngày đoàn tụ ngút ngàn thương yêu …(&)
Ghi chú :
(@) Ngày được đoàn tụ sau 10 năm cách biệt
nàng đã 38 tuổi năm 1989 .
(&) Ghi lại ngày 14 tháng 3 năm 1989 ( 3 tháng
trước khi đoàn tụ vợ và 4 con )
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 19 tháng 9 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3