Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 3

NẾU NHƯ CÓ THỂ !!!  & Bài Cảm Tác : GIỮ VỮNG TÌNH YÊU


oofgyscx29b

NẾU NHƯ CÓ THỂ !!!

Nếu như em có thể chỉ một ngày,
Không nghĩ đến tình ta đầy cay đắng,
Quên lãng được vòng tay anh cuồng say…
Tình sẽ tàn như cuối chiều nhạt nắng !

Nếu tim em có thể đừng rung động
Khi tình anh lạc lối bỗng tìm vào
Giữa hồn em tan hoang như đồng trống…
Tình sẽ tàn trong thoáng chốc lao xao !

Nếu bên nhau vẫn có thể thờ ơ,
Không hòa nhịp khúc hồn cầm lặng lẽ,
Giấu tình si vào xa cách hững hờ…
Có thể nào ta lạc nẻo u mê?!

Nếu như ta có thể đừng thương nhớ,
Đừng yêu nhau dù chỉ thoáng phù du.
Tình sẽ vội tàn như một giấc mơ…
Trong phút chốc đã hóa thân tình phụ !

Nếu như em có thể và có thể :
Hối tiếc sao tình quá đỗi lụy phiền,
Sợ  tình ta mang dấu vết ê chề…
Tình đã tàn từ lúc chưa kịp đến !

Nếu như em có thể lãng quên mau
Một mảnh đời chất chứa những thương đau,
Đoạn cuối đường đầy dấu vết tàn phai !
Tình yêu ấy xin anh cầm giữ lại…
Đừng bao giờ ta ngỡ đã yêu nhau !
Đừng bao giờ ta ngỡ đã yêu nhau !!!
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea

14054025_1761296624083581_3528794075937966427_n

Bài HỌA Ý  :  GIỮ VỮNG TÌNH YÊU

Ai làm cho gợn sóng lên,
Cho em phiền muộn gập ghềnh ưu tư.
Xin đừng nghĩ thẩn suy thừ,
Cho mòn thân xác dật dừ lòng em.
Vui lên với ánh sao đêm,
Cho đời bền vững sông thêm mượt mà.
Đời có em em có ta,
Như đôi chim én trời xa lượn vòng.
Tình em như đóa hoa hồng,
Nở ra mũm mĩm khiến lòng ngẩn ngơ.
Mắt nhìn ngắm khiến thẩn thờ,
Kết thành cung bậc dệt thơ kết vần.
Hè qua thu kéo đến gần,
Lá rơi ai sẽ đỡ đần thay cây?
Xin em mãi ở chốn nầy,
Cho anh ôm chặt phút giây hẹn hò.
Dù hè mưa bão giông to,
Đôi tay ta mãi giữ đò bên nhau.

HỒ NGUYỄN
Đọc thêm  >  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1

HOME

Leave a comment