*319 / DÀO DẠT TÌNH THƠ

Quen biết chi chất đầy thương nhớ ,
Biệt ly rồi biết ngõ về đâu  ?
Yêu đương say đắm níu kéo bạn đầu ,
Tình đến bao lâu cuộc đời ngắn ngủi .!

Lòng đẹp ý thơ xin đừng ấm úi ,
Đã rỏ lắm rồi mê muội cùng ai ?
Lơ lững du dương giấc mộng tuyệt vời ,
Nỗi niềm ưu tư bao lời thắm thiết .?

Trong tâm ta người yêu bất diệt ,
Say sưa thể xác lẫn hết tâm hồn .
Dạt dào tha thiết từng cái nụ hôn ,
Đừng để ngâm mình tình chôn ảo vọng .!

Áng mây chiều lưng đồi bay bổng ,
Tiếng tiêu buồn lộng phía chân trời .
Vi vu trong gió lạc lỏng đầy vơi ,
Ôm mộng tương tư trông xa vời vợi !

Hỡi em yêu ngày đêm trông đợi ,
Để khổ chi nhau bến tới mong chờ !
Nghiệt ngã lắm rồi cái cảnh bơ vơ ,
Chia cách người đi trăng mờ nức nỡ …!

Đêm về đơn côi một mình trăn trở ,
Thả hồn dâng lên ý ngỏ nguồn thơ  .
Yêu đương sống mãi trong cõi vô bờ ,
Cuộc đời mai sau cơ hồ cách biệt …?

Chìm đắm yêu thương tình em da diết ,
Thôi thì số kiếp chẳng khéo long đong !
Cô đơn trống vắng chuốc đắng trong lòng ,
Để lại cho ai sầu mong đau khổ …!

Cuộc đời trôi nổi gió thổi về đâu ,
Mặc cho mưa rơi bão tố cơ cầu …?

Nguyễn Doãn Thiện
Tháng 02 năm 1969