*580 / CHIỀU HÔM VIẾNG MỘ ĐỒI THÔNG . . .

 

Trời u uất long lanh nắng chiếu ,
Giữa núi đồi thất thểu chân đi .
Chiều rơi khô xạm rán hè ,
Đìu hiu lăng mộ than ve khóc mùa !

Chiếu bóng cây trăng vừa lấp ló
Dưới sương mờ lố nhố bóng ma
Thở than lóng lánh nguyệt tà ,
Bên con suối chảy cách xa cảnh đời …

Trở  về đây tìm nơi gác vắng ,
Tình bà con ôm nặng ruột đau !
Chắt chiu ước nguyện mong cầu ,
Quê hương nối lại nhiệm mầu yêu thương .

Khắp ngã đường phố phường bát nháo ,
Chắc tình người lộn lạo áo cơm ?
Tranh nhau chuốc đắng giận hờn ,
Có chăng , chăng có , thua hơn thế nào !…?

Bạn cùng ta tiền trao cháo múc ,
Khó lòng người lục đục bọn chen .
Thế gian lũ lượt ươn hèn ,
Nhìn lui quá khứ ngọn đèn hắt heo …

Tuổi già nua đìu hiu quạnh quẽ ,
Tiếp đoạn đời ngã rẽ sau cùng !
Hồn bay vào khoảng không trung ,
Không không có có ngàn trùng biệt ly …!

Sanjose , California Ngày 09 tháng 7 năm 2017